Chú chó Corgi số hưởng, 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu

Đã là thành viên trong gia đình, thì đi đâu cũng phải có nhau. Và đó là lí do mình luôn cố gắng để mọi chuyến đi Louis đều có thể đi cùng.

14:00 22/03/2023

*Người trả lời phỏng vấn là chủ nhân chú chó, yêu cầu được giấu tên.

Với con người như chúng ta, thì đi du lịch là hoạt động rất bình thường trong cuộc sống. Bản thân mình cũng thế, cũng đã từng vi vu đây đó rất nhiều nơi. Nhưng khi có thể đưa Louis - chú chó cưng đi cùng, chuyến đi mới thực sự rất đặc biệt. Không chỉ đặc biệt với mình mà còn đặc biệt với chính em ý nữa.

Tính đến nay Louis đã được 4 tuổi. Gia đình mình bắt đầu nhận nuôi khi em ý mới được 8 tuần, và bắt đầu khi Louis hơn 1 tuổi là đã cùng gia đình mình đi khắp nơi. Kể từ ngày ấy, hầu như chuyến đi nào em cũng có mặt.

Louis đã trải nghiệm đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, đi đủ các loại phương tiện giao thông và lần nào cũng rất vui khi được đi chơi. Nhiều người còn đùa mình là Louis còn đi nhiều hơn người nữa ấy.

Việt Nam, có thể kể tới những địa điểm như Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An, Cam Ranh, Nha Trang, Hà Nội, Hải Phòng... Còn ở nước ngoài thì Louis đã được đi khoảng 5 nước châu Âu rồi.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 2.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 3.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 4.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 4.

Và đi du lịch với thú cưng thật sự rất giống với việc đi du lịch với trẻ em. Mình là chủ của Louis nhưng cũng như mẹ của bé vậy, phải chăm chút cho bé từng thứ một....

"Passport" và cả hành lý như con người luôn!

Như mình đã nói ở trên đó, đi du lịch với thú cưng chẳng khác nào đi du lịch với trẻ nhỏ cả. Tự tay mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Louis, từ "passport" cho đến hành lý hay lên lịch trình tới những địa điểm phù hợp với em.

Về thứ gọi là "passport" thì đó là giấy cho phép nhập cảnh và những giấy tờ liên quan, do nước nhập cảnh và xuất cảnh yêu cầu. Bên cạnh đó là giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy khám sức khỏe chứng minh thú cưng khỏe mạnh. Sau khi đầy đủ các giấy tờ đó thì sẽ liên lạc với hãng hàng không để đặt chỗ.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 5.

Theo mình biết thì hiện nay một số hãng hàng không cho phép mang trực tiếp thú cưng lên máy bay như hành lý xách tay, trong đó có Vietnam Airlines. Nếu xuất ngoại thì thủ tục cần chuẩn bị khá phức tạp, nhưng nếu đi trong nước thì sẽ đơn giản hơn.

Còn về hành lý, hành lý cho người chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ thế nào thì hành lý cho các bé cũng phải y chang như vậy. Mình thường chuẩn bị cho Louis từ quần áo, thức ăn, đồ chơi, xích hay rọ mõm... Đó đều là những vật bất ly thân khi du lịch của các bạn nhỏ thú cưng đó.

Về địa điểm, gia đình mình luôn ưu tiên những địa điểm phù hợp, "vừa sức" với Louis. Những nơi mang đặc điểm quá phiêu lưu, mang tính hoang dã, như đường dốc, quá gập ghềnh, lầy lội thì mình sẽ không chọn.

Em vừa khó đi, mà chính bản thân những người chủ như mình cũng khó trông giữ. Du lịch khám phá và mạo hiểm hơi quá sức với sự mũm mĩm và có phần hơi lười của Louis. Corgi vốn nổi tiếng là giống chó lùn với chiếc mông bự thần thánh mà.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 6.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 7.

Thay vào đó, gia đình mình sẽ tới những nơi đồng bằng, thành phố, bãi biển hoặc những đồng cỏ với cỏ cây, hoa lá để em thoải mải nô đùa, chạy nhảy và ít rủi ro xảy ra nguy hiểm.

Chính nhờ những bước chuẩn bị rất kỹ càng như vậy nên hầu hết mọi chuyến đi của Louis với gia đình mình đều diễn ra thuận lợi. Em cũng rất ngoan, trải nghiệm được thêm những điều mới và có thêm cả những người bạn mới nữa.

Thử thách roadtrip châu Âu kéo dài 2 tuần với 1 chú chó

Đã đi cùng nhau nhiều như vậy nhưng chuyến đi đáng nhớ nhất với cả gia đình mình và chắc có lẽ là với Louis nữa là chuyến roadtrip châu Âu vào năm 2019. Chuyến đi qua 5 quốc gia khác nhau và kéo dài đến tận... 2 tuần.

Lúc chưa đi mình cũng hơi lo. Vì con người bình thường như chúng ta trải qua chuyến roadtrip dài hơi như vậy còn mệt, nữa là thú cưng. Về cơ bản, thú cưng chẳng thể nào có sức khỏe hơn con người được. Nên việc thay đổi thời tiết, khí hậu, chưa kể phải di chuyển nhiều như vậy sẽ khiến các em bị mệt.

Chưa kể trong hành trình, còn có 1 đoạn đường hiking và phải đi bộ một đoạn đường rất dài nữa. Mình cũng đã cân nhắc rất lâu về việc có nên cho Louis theo cùng hay không, nhưng và rồi mình đã quyết định thử thách.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 8.

Kết quả hoàn toàn khiến mình bất ngờ. Louis nhanh chóng thích nghi với khí hậu ở châu Âu, ngoan ngoãn ngủ trên suốt chuyến bay cũng như trên xe, trên thuyền, không hề quậy phá như trong dự đoán trước đó của mình.

Ở những đoạn đường cần đi bộ, mình cứ nghĩ Louis sẽ cần mình bế. Nhưng không, em tự đi và không hề đòi hỗ trợ. Lúc ấy cảm giác của mình như một người mẹ khi thấy con mình trưởng thành vậy đó.

Chuyến đi đi qua nhiều địa điểm gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là lần đầu Louis thấy những chú cừu, chú la hay chú bò... Ban đầu cũng hơi sợ, không dám tới gần đâu, rón rén đi vài bước rồi lại lùi lại kiểu thăm dò, trông vừa thương vừa buồn cười lắm. Nhưng sau đó khi đã quen thì các bạn nhanh chóng kết bạn và chơi đùa rất hòa thuận cùng nhau.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 9.

Chuyến đi khiến mình nhận ra, không chỉ con người mà thú cưng cũng cần trải nghiệm những thứ mới để học thêm những bài học mới. Từ đó chúng mới bạo dạn hơn, phát huy hết sở trường cũng như bản năng.

Mình đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về sự vô tình của chủ thú cưng mà gây khó chịu cho những người xung quanh. Nhưng may mắn là mình chưa từng gặp vấn đề đó bao giờ.

Thú cưng cũng chính là một thành viên trong gia đình

Như mình đã nói từ đầu, mình bắt đầu nuôi Louis từ ngày em mới chỉ 2 tháng tuổi, và cho đến nay đã là gần 4 năm. Louis không chỉ là một thú cưng, một vật nuôi trong nhà, mà đã trở thành một thành viên trong gia đình mình. Đã là thành viên trong gia đình, thì đi đâu cũng phải có nhau. Và đó là lí do mình luôn cố gắng để mọi chuyến đi Louis đều có thể đi cùng.

Nếu không đi du lịch thì phần lớn thời gian bình thường Louis đều ở nhà 1 mình. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh mình đều đưa Louis ra ngoài đi dạo, vui chơi, giao lưu, kết bạn. Điều này sẽ giúp em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, và còn như một hình thức tập thể dục cho em nữa.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 10.

Gặp chú chó 4 tuổi đã cùng chủ nhân du lịch khắp nơi: Đi từ Nam ra Bắc, sang cả châu Âu - Ảnh 11.

Thú cưng cũng như con người chúng ta vậy, nếu bị nhốt lại quá lâu thì sẽ bị buồn chán, nhiều bé còn bị tự kỷ. Vì vậy nếu bạn đang là một người nuôi thú cưng, thì hãy cố gắng dành thời gian cho các em, đặc biệt là cho các em ra ngoài chơi thay vì chỉ ở mãi trong 4 bức tường.

Du lịch cùng thú cưng cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Và để chuyến đi suôn sẻ nhất có thể, bên cạnh các công tác chuẩn bị, thì một lời khuyên nữa mình dành cho mọi người, đó là hãy huấn luyện để em nó chịu nghe lời nữa nhé.

Có như vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng kiểm soát, quản lý và không gặp phải những rắc rối dở khóc dở cười trong chuyến đi du lịch.

Theo: Kenh14

Tags:
Biểu cảm lém lỉnh siêu cấp đáng yêu của Boss Corgi 'gây nức nở' trong lòng các con sen

Biểu cảm lém lỉnh siêu cấp đáng yêu của Boss Corgi 'gây nức nở' trong lòng các con sen

Gen - con chó corgi 5 tuổi 'siêu cấp đáng yêu' của một gia đình người Nhật, nổi tiếng nhờ biểu cảm đa dạng có 'một không hai' của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất