Chủ nghèo không nuôi nổi, mang chó con đi cho, chó mẹ ngậm ngùi ôm chặt khi biết tin sắp phải chia xa

Diễn đàn yêu thú cưng của Sohu chia sẻ lại một bài viết vô cùng cảm động về tình mẫu tử của đôi mẹ con Golden Retriever bịn rịn trong giây phút chia tay. Được biết, bài đăng từng "phủ sóng" phương tiện truyền thông các nước vào đầu năm 2021, nhưng, đến nay câu chuyện trên vẫn được dân tình chia sẻ rầm rộ.

14:12 17/03/2023

 
Bài viết được

Bài viết được "gây bão" MXH xứ Trung. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo đó, tại một gia đình nọ ở Trung Quốc có nuôi cô chó Golden Retriever. Cách đây không lâu, đại "boss" hạ sinh một đàn con. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế quá khó khăn, người chủ chẳng thể cùng một lúc chăm sóc hết, anh ta từng cho đi vài bé cún, chỉ giữ lại hai đứa. Chính vì vậy, mẹ chó càng dành nhiều tình cảm cho lũ nhỏ này nhiều hơn, chúng quấn quýt cả ngày không rời.

 
Mẹ chó buồn rầu khi biết tin sắp xa con. (Ảnh: Sohu)

Mẹ chó buồn rầu khi biết tin sắp xa con. (Ảnh: Sohu)

Sau khi lũ trẻ lớn hơn, chủ nhân lại quyết định mang một bé chó đem tặng cho bạn. Người đàn ông cho biết: "Tình cờ tôi có một người bạn rất yêu thú cưng, biết nhà tôi có nuôi nhiều Golden Retriever nên đã ngỏ ý xin một đứa. Không muốn chia cắt mẹ con của chúng, nhưng tôi thật sự bất đắc dĩ. Gửi chó con đến nhà ông bạn cũng yên tâm, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn."

 
Hai mẹ con bịn rịn, lưu luyến không rời. (Ảnh: Sohu)

Hai mẹ con bịn rịn, lưu luyến không rời. (Ảnh: Sohu)

Mẹ chó lúc hay tin sắp phải xa con một lần nữa, tâm trạng nó rất buồn bã. Hàng ngày mang dáng vẻ ủ dột, ánh mắt đượm buồn nhìn đàn con ngây thơ vui vẻ chơi đùa. Sáng hôm đó, người đàn ông cho bé chó vào lồng, gạt đại "boss" là mang cún cưng đi chơi. Nhưng, "mẹ bỉm sữa" dường như linh cảm được, đây là lần cuối cùng được gặp con của mình, nên nó lẽo đẽo theo sau ông chủ.

Lúc chủ mới đến đón anh bạn nhỏ, mọi người đều nghẹn ngào khi chứng kiến một hình ảnh vô cùng xúc động. Chó mẹ bất ngờ đứng bên chiếc lồng, ánh mắt bịn rịn, âu yếm nhìn cún con. Nó cứ đứng im lặng quan sát như vậy suốt 30 phút, rồi lại ôm bé cưng vào lòng. Hành động ấy cứ lặp lại liên tục như vậy. Có lẽ, cậu nhóc kia cũng cảm nhận được sắp phải xa mẹ, nên không giấu được đôi mắt đượm buồn. Bộ dạng hai mẹ con phủ đầy sự lưu luyến, tiếc nuối. Hai cặp mắt rưng rưng nhìn nhau chạm đến trái tim của những người xung quanh.

 
Cái ôm khiến bao trái tim nghẹn ngào. (Ảnh: Sohu)

Cái ôm khiến bao trái tim nghẹn ngào. (Ảnh: Sohu)

Những hình ảnh cảm động ấy được netizen truyền tay nhau trên mạng, nó đã khiến dư luận xôn xao. Cộng đồng mạng không thể kìm được nước mắt. Có người cho rằng, người chủ làm như vậy là quá tàn nhẫn với mẹ con Golden Retriever. Bên cạnh đó, một số dân tình cũng hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của chủ thớt. Họ chỉ hy vọng bé cún đến với mái ấm mới sẽ được yêu thương.

Trước đây, tờ Sohu cũng có một trường hợp tương tự về câu chuyện của một "mẹ bỉm sữa" khác tại đất nước tỷ dân. Ở xứ Trung Hoa, chợ thú cưng rất được ưa chuộng, đến đó chúng ta sẽ thoả thích ngắm nghía và chọn cho mình người bạn phù hợp. Một cư dân mạng ghé ngang và ngắm trúng chú chó con Golden Retriever đáng yêu.

Anh cho biết: "Tôi đi dạo quanh chợ, đập vào mắt là một đàn chó con Golden Retriever ngồi xếp hàng bên chủ nhân. Đặc biệt, là cô chó mẹ đứng cạnh. Tôi rất tò mò, đến xem và dự định mua một chú chó, nhưng sự việc sau đó khiến bản thân vô cùng kinh ngạc."

          
Chó mẹ bất ngờ lao về phía người đàn ông. (Ảnh: Sohu)

Chó mẹ bất ngờ lao về phía người đàn ông. (Ảnh: Sohu)

Theo chủ nhân của đàn chó chia sẻ, anh ta bất đắc dĩ phải đem lũ trẻ đi bán vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện nuôi cùng lúc 8 đứa. Sau khi chọn lựa kỹ lưỡng, chàng trai quyết định chọn một bé cún nhỏ nhắn, ngoan ngoãn.

Trong lúc tình tiền thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Chó mẹ đột nhiên mất kiểm soát lao vào người anh thanh niên, tâm trạng nó cực kỳ hoảng hốt, dùng cả tứ chi bấu víu vào người đối diện, miệng liên tục sủa, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người đàn ông hệt như muốn nói: "Xin đừng mang con tôi đi!" Tuy nhiên, lúc nghe chàng trai cam kết sẽ đối xử tốt với cún con, "mẹ bỉm sữa" dần buông hàng phòng vệ, nhìn bé cưng hết sức trìu mến và quay người bỏ đi chỗ khác.

          
Đại

Đại "boss" hoảng loạn muốn giành lại con. (Ảnh: Sohu)

Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với giống chó Golden Retriever. Ngoài nổi tiếng với chỉ số IQ cao tương đương với một đứa trẻ 6 tuổi, loài chó săn lông vàng này còn được mệnh danh là “những người bạn nhân hậu”.

Ngoài ra, tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý. Nó không hề phân biệt ranh giới về chủng tộc hay giống loài và tồn tại trong cả thế giới động vật. Hai cô "mẹ bỉm sữa" ở trên là minh chứng rõ rệt, chúng sẽ làm tất cả để bảo bọc và chở che cho những thiên thần bé nhỏ của mình!

Tags:
Xót xa chó mẹ bị bỏ rơi gục ngã giữa đống đổ nát vẫn ôm chặt lấy đàn con nhỏ

Xót xa chó mẹ bị bỏ rơi gục ngã giữa đống đổ nát vẫn ôm chặt lấy đàn con nhỏ

Chó mẹ và đàn con thơ đã bị bỏ rơi, lang thang trên phố một mình; đói đến nỗi khi được những người giúp đỡ cho ăn, nó đã bật khóc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất