-
Sự trùng hợp kỳ diệu khi 2 vợ chồng người Mỹ nhận con nuôi
Vợ chồng anh Todd và cô Amy luôn có ý muốn nhận con nuôi, dù đã có con của mình, nhưng họ luôn cảm thấy vẫn có thể nuôi thêm một đứa nữa. Sau khi chuyển đến tiểu bang Oklahoma (Mỹ), họ quyết định hoàn thành mong muốn này.
-
Con nuôi Mẹ, tính tháng tính ngày !
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
-
Điều kiện, thủ tục bảo lãnh con nuôi sang Mỹ
Các nhà đầu tư lưu ý, dù là người con nuôi ấy sau khi được bảo lãnh và hưởng đầy đủ quyền lợi di trú, trở thành một thường trú nhân Hoa Kỳ thì cũng không được phép bảo lãnh ngược lại cha mẹ hoặc anh chị ruột của mình.
-
Số phận 3 người con nuôi của Hoài Linh
Hoài Lâm đi hát trở lại sau tuyên bố giải nghệ, Phạm Hương sang Mỹ sinh sống, làm việc còn bé Ben tập trung thời gian cho học tập.
-
Hai lần nhận con nuôi, đến khi xem lại hồ sơ, người mẹ ấy thốt lên ‘định mệnh là có thật!’
Có câu: “Người tính không bằng trời tính”. Thực tế vẫn tồn tại những sự trùng hợp đến kỳ lạ giống như sự sắp đặt nhiệm màu của định mệnh.
-
Nhận con của em trai làm con nuôi và đưa đi Mỹ làm thủ tục như thế nào?
Do không có yêu cầu về việc bạn phải có quốc tịch Mỹ mới được phép nhận con nuôi nên bạn có thể tiến hành thủ tục nhận nuôi con nuôi bất cứ thời điểm nào.
-
Cha Việt qua đời, con nuôi Phi sống trong vòng tay cộng đồng Việt
“Với thằng Hùng, tôi đã giúp nó từ lâu, từ mấy năm nay rồi, từ trước khi ba nó mất lâu lắm,” cô Nguyễn Thị Hiền Hạnh, cư dân Garden Grove, cho biết như vậy. “Con trai tôi cùng tuổi với Hùng nên tự nhiên, tôi coi nó như con thôi.”
-
Bảo Lãnh Con Chung, Con Riêng, Con Nuôi Sang Mỹ Như Thế Nào?
Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân có thể bảo lãnh con chung hoặc con riêng của vợ (chồng) hoặc hôn thê (hôn phu) đi Mỹ. Có nhiều loại visa bảo lãnh con trên và dưới 21 tuổi, độc thân hoặc đã có gia đình.
-
Tennessee: Mẹ tự sát sau khi bắn chết 4 người con nuôi
Một bà mẹ ở Tennessee đã bắn chết bốn người con nuôi của mình trước khi tự sát bằng một viên đạn vào thẳng đầu.
-
Con nuôi gốc Việt bật khóc khi gặp mẹ ruột
“Mẹ ơi!”, Amandine Durand gượng gạo cất tiếng gọi mẹ bằng tiếng Việt chưa rành trong buổi giao lưu chương trình “Cội nguồn con ở đâu?” chiều ngày 5-11.