-
1 kiểu người nhìn qua thì rất bình thương nhưng bao nhiêu phước lớn đều dồn hết cho họ
Vốn dĩ thì nguồn gốc của hạnh phúc và may mắn là nằm ở sự lương thiện. Con người sống ở trên đời, nếu như muốn được hưởng hạnh phúc mà vận may thì hãy trở thành người lương thiện.
-
"Nữ hoàng ảnh lịch" 56 tuổi không kết hôn, sinh con vì cú sốc tình cảm, giờ sống tự tại, đẹp quyến rũ
Ở tuổi 56, Kim Khánh không lập gia đình, không sinh con. Cô tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, tự do tự tại.
-
Khi bạn đến tuổi trung niên, cha mẹ có thể lần lượt qua đời và bạn sẽ nhận ra những sự thật này!
Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Khi chúng ta đến tuổi trung niên, cha mẹ có thể lần lượt qua đời, chúng ta sẽ trải qua nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống, đồng thời chúng ta cũng sẽ nhận ra một số nguyên tắc sống.
-
Dù nhà chật hẹp đến mấy cũng cần phải trồng ngay cây này
Dù nhà chật hẹp đến mấy cũng cần phải trồng ngay cây này nếu không bạn sẽ hối hận đấy.
-
Những món không nên ăn hoặc cúng Rằm tháng 7, có thèm mấy cũng tránh để lấy may trong tháng cô hồn
Có những món dù bạn thích và ăn hàng ngày nhưng trong dịp Rằm tháng 7 lại nên tránh để đem lại may mắn trong những ngày cuối năm này nhé.
-
Từ đứa bé không chân đến người phá kỷ lục đứng bằng tay lâu nhất trên ván trượt: “Không chân, không giới hạn”
Kanya Sesser đã thành công phá vỡ kỷ lục về thời gian đứng bằng tay lâu nhất trên ván trượt và sẽ được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2025.
-
Có 1 thứ trên bàn thờ càng để lâu càng mất lộc, nhiều nhà không biết bày quanh năm
Theo quan niệm phong thủy, trên bàn thờ có một thứ càng để lâu càng mất lộc.
-
Ngôi nhà không chịu di dời khiến cao tốc phải chẻ đôi: Được đền bù 2 căn nhà và 4,5 tỷ đồng nhưng không thấy đủ, kết cục sống trong tiếng ồn quanh năm suốt tháng
Đây không phải trường hợp đầu tiên các công trình đường xá tại Trung Quốc phải xây “né” những ngôi nhà không chịu di dời.
-
Đau mà thật: Đến tuổi trung niên mới biết anh em chị ruột không bao giờ là người một nhà
Người xưa bảo: Anh em chỉ cần một lòng thì hóa nguy thành may. Nhưng thực tế có thể thấy hầu hết anh chị em khó tìm thấy tiếng nói chung. Đơn giản là vì mỗi người trong gia đình mang một cá tính, sở thích không hề giống nhau.
-
Có nên trở về để chết trên quê mẹ
Mình 28 tuổi, rời Việt Nam 6 năm, là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ 2, chuyên ngành tài chính. Mình mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết, biết bệnh vài ngày nay.