Đối mặt nguy cơ ngồi tù vì cười nhạo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Một phụ nữ Mỹ có thể phải ngồi tù vì bật cười trong phiên điều trần trước Thượng viện của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

17:37 03/05/2017

Một thành viên của nhóm Code Pink bị đưa ra khỏi căn phòng điều trần của Thượng viện. Ảnh:

Một thành viên nhóm Code Pink bị đưa ra khỏi phòng điều trần của Thượng viện. Ảnh: Raw Story.

Các công tố viên liên bang khởi kiện Desiree Fairooz, nhà hoạt động 61 tuổi thuộc nhóm Code Pink, vì bà cười lớn trong phiên điều trần về việc ông Jeff Sessions được Tổng thống Donald Trump đề cử làm bộ trưởng Tư pháp, Huffington Post đưa tin ngày 2/5.

Phiên tòa xét xử Fairooz sẽ diễn ra trong tuần này ở Tòa án cấp cao Washington.

Hồi tháng 1, bà Fairooz bật cười sau lời làm chứng của thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Alabama Richard Shelby rằng Sessions đã dành sự nghiệp tư pháp của ông để "đối xử mọi người bình đẳng trước pháp luật".

Cảnh sát sau đó đưa Fairooz ra khỏi phòng điều trần và bắt bà. Hai thành viên Code Pink khác cũng bị bắt giữ. Cả ba đều bị cáo buộc có hành vi gây rối và đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 500 USD cùng 6 tháng tù giam.

Theo các công tố viên, tiếng cười của bà Fairooz là "hành vi làm gián đoạn và gây rối", nhằm "cản trở và cắt ngang" phiên điều trần.

Tags:
Những bất đồng ‘cười ra nước mắt’ khi du học ở trời Tây

Những bất đồng ‘cười ra nước mắt’ khi du học ở trời Tây

Lần đầu xa nhà tới một đất nước lạ lẫm, không ít bạn rơi vào tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười vì những bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa…

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất