-
Bằng Kiều: 'Tôi sống rất bụi và cũng rất kiêu ngạo'
Phải đi xa thì mới hoài niệm, phải buồn mới thấy vui - điều này có lẽ không chỉ đúng với cuộc sống của Bằng Kiều, mà còn vận cả vào sự nghiệp âm nhạc của anh.
-
Đàm Vĩnh Hưng đến thăm những nghệ sĩ gạo cội, dành tặng món quà đặc biệt cho nghệ sĩ Mạc Can
Hành động đẹp của Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tuấn Du và 1 số các nghệ sĩ khác nhận được không ít lời khen của khán giả.
-
Lần lượt cho 2 con đi du học, mẹ xấu hổ nghẹn ngào nhận ra chân lý: Du học không phải là con đường cho tất cả mọi đứa trẻ
Xấu hổ, ngậm ngùi, chả dám nhìn ai, nhưng làm sao, chẳng nhẽ cứ để con bên đấy? Tôi nhận ra, du học không phải là nơi gửi gắm niềm hy vọng của tất cả cha mẹ cho những đứa con.
-
Việt Hương nghẹn ngào nhớ Chí Tài khi nhìn kỷ vật của đàn anh
Việt Hương không khỏi xúc động khi thấy khoảnh khắc nghệ sĩ Hoài Phương cầm cây đàn là kỷ vật của cố nghệ sĩ Chí Tài.
-
Dân tình nghẹn ngào nhắc đến Phi Nhung khi Phương Mỹ Chi biểu diễn, lý do vì đâu?
Giọng hát của Phương Mỹ Chi khiến nhiều khán giả rơi lệ, nhớ tới cố ca sĩ Phi Nhung vì lý do đặc biệt này?
-
Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo quyết định tặng Cuba 5.000 tấn gạo trong chuyến thăm chính thức.
-
Nhà nghèo không đủ tiền trang trải, cô bé dân tộc ngậm ngùi đem bán chó cưng khiến ai cũng nghẹn ngào: “Em sang nhà người phải ngoan nhé”
Cảnh cô bé tí hon quần áo chân tay lem luốc ôm hôn chú chó nhỏ ℓàm bao nhiêu ɴɠườ¡ cảm động.
-
Đuổi theo con gà chạy vào nhà hàng xóm, chú chó bị đánh tới mức ra đi tức tưởi: “Chủ nhân gào khóc xót thương”
Dân mạng truyền tay thông tin người đàn ông ra tay tàn nhẫn đánh chú chó đến chết - vụ việc gây xôn xao MXH với hàng loạt bình luận phẫn nộ.
-
Nghe tiếng kêu gào thảm thiết, người chủ hoảng hốt khi phát hiện chú chó nhỏ bị mắc kẹt dưới toilet
Một chú chó lông xù nhỏ bị mắc kẹt dưới toilet đã rất sợ hãi, kêu gào thảm thiết cho đến khi các nhân viên cứu hỏa đưa lên đoàn tụ với chủ.
-
Trăng tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn: Đừng vì đắc ý, kiêu ngạo mà đánh mất chính mình
Cổ nhân có câu: “Biết đủ thường vui”, chúng ta thường quên rằng, hạnh phúc không phải là đạt được điều chúng ta không có, mà đúng hơn là biết trân trọng những gì chúng ta đang có”



