-
Bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc Trung tâm Y tế tại ĐH Harvard
Đại học Harvard, Mỹ, vừa bổ nhiệm bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc Trung tâm Y tế, ông sẽ nhậm chức vào tháng 11.
-
Khao khát nhọc nhằn chuyện học viết ‘tiếng Việt’ của người Mỹ gốc Việt
Theo thông lệ hằng năm, cứ gần tết, các em học sinh gốc Việt khu Little Saigon lại tề tựu tham dự cuộc thi viết chính tả và làm văn do Ban đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức.
-
Chị gái của vợ tỷ phú gốc Việt giàu nhất ở Mỹ lộ nhiều điều bất ngờ
Nhiều thông tin thú vị về Cẩm Ly lần đầu được đồng nghiệp thân thiết chia sẻ.
-
Chuyện của một người Mỹ gốc Việt lái xe khi uống rượu
Người đàn ông Mỹ gốc Việt đối diện cuộc sống đảo lộn, tương lai mù mịt sau khi bị phát hiện say xỉn lái xe.
-
Người gốc Việt bị truy tố tội đốt rừng
Michael Truong, 36 tuổi, bị tòa án thành phố Bairnsdale truy tố sau khi bị bắt quả tang đang châm lửa đốt một bụi cây.
-
Thầy giáo người Mỹ gốc Việt được trao ‘Oscar giáo dục’: Tôi chỉ muốn được gọi là thầy giáo!
Ở tuổi 27, thầy giáo người Mỹ gốc Việt Ben Hoàng Nguyễn vừa được trao giải thưởng cao quý Milken Educator Awards cuối tháng 10 – giải thưởng mà tạp chí Nhà Giáo gọi là ‘Oscar giáo dục’, kèm số tiền 25.000 USD.
-
Người Mỹ phẫn nộ khi sao gốc Việt xuất hiện chớp nhoáng trong ‘Star Wars 9’
Sự xuất hiện chớp nhoáng và mờ nhạt của Kelly Marie Tran trong “Star Wars: The Rise of Skywalker” khiến cộng đồng mạng nước Mỹ bùng nổ làn sóng phản đối, đòi công bằng cho nữ diễn viên gốc Việt.
-
Tấm lòng của vị cảnh sát Mỹ gốc Việt
Với mong muốn có nhiều gia đình mừng Giáng sinh và đón năm mới trong hạnh phúc, ông Nguyễn Duy Khang, một cảnh sát Mỹ gốc Việt, đã phát động chương trình tặng quà hàng năm cho các gia đình khó khăn.
-
Úc thu hồi tương ớt Sriracha của triệu phú gốc Việt vì sợ phát nổ
Úc ra lệnh thu hồi khẩn cấp tương ớt Sriracha hiệu Huy Fong của triệu phú Mỹ gốc Việt David Trần vì nguy cơ phát nổ khi mở nắp, theo Sydney Morning Herald ngày 26-12.
-
‘Đế chế rác thải’ hàng trăm triệu đô của ông chủ gốc Việt ở Mỹ
Sau gần 40 năm sang Mỹ định cư với hai bàn tay trắng, gia đình của ông David Dương hiện sở hữu một công ty tái chế rác trị giá hàng trăm triệu đô, có hàng trăm nhân công và đầu tư về Việt Nam.