Hai người vô gia cư gục ngã qua đời trên tàu điện ngầm New York

Hai người vô gia cư qua đời trên tàu điện ngầm ở New York, thành phố tâm dịch Covid-19 của Mỹ, làm dấy lên nhiều lo ngại.

08:00 06/05/2020

“Tình hình người vô gia cư đang vượt khỏi tầm kiểm soát”, Eddie, một người điều khiển tàu phát hiện thi thể cuối tuần trước, nói. “Chúng tôi còn không rõ phải chăng người này qua đời vì nCoV”.

Thi thể đầu tiên là Dwayne Hill, một người đàn ông 56 tuổi, được nhân viên công ty vận hành tàu bang New York (MTA) phát hiện lúc 21h30 ngày 1/5 trên chuyến tàu C ở ga phố 168. Sau đó, người qua đường tìm thấy Robert Mangual, 61 tuổi, bất tỉnh và không có phản ứng trên chuyến tàu số 4 ở ga Đại lộ Utica tại Brooklyn lúc 8h20 ngày 2/5. Cảnh sát xác nhận cả hai đều là người vô gia cư. Sở Dịch vụ Xã hội New York hôm 4/5 xác nhận một người âm tính nCoV.

Thi thể đầu tiên được phát hiện tối 30/4. Ảnh: New York Post.

Thi thể đầu tiên được phát hiện tối 30/4. Ảnh: New York Post.

Sự việc của hai người làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của tàu điện ngầm, khi ngày càng nhiều người vô gia cư lên tàu còn người bình thường tránh trong nhà vì lệnh hạn chế.

“Hai xác trong vòng 24 giờ khiến chúng tôi lo lắng”, Yann Hicks, một người điều hành tàu kiêm đại diện công đoàn, nói. “Đã có hai sự cố xảy ra trong vài ngày qua, có thể sẽ còn nhiều hơn nữa”.

“Sẽ còn thêm chuyện gì nữa xảy ra với chúng tôi, vì sao họ qua đời? Vì nCoV hay sốc thuốc?” Hicks nói.

Tình hình còn tệ hơn vì nhân viên công ty vận hành tàu thậm chí không muốn đi làm.

“Tôi không muốn bắt tàu miễn phí nữa vì rất sợ”, ông giải thích. “Tàu toàn người vô gia cư và không lường trước được chuyện gì sẽ tới. Tôi phải đi xuống 7 – 10 toa tàu mới tìm được một toa trống và cách biệt với những người lang thang đang ngồi đầy trên ghế”.

Ít nhất 98 nhân viên MTA, đa số đến cơ quan bằng xe buýt và tàu điện ngầm, đã chết vì nCoV, trong khi nhiều người khác đổ bệnh.

Tuần trước, Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố mọi dịch vụ đường sắt sẽ dừng hoạt động từ 1h đến 5h bắt đầu từ 6/5 để dọn dẹp và khử trùng hàng ngày. Mọi người đi tàu sẽ phải rời khỏi ga khi tới giờ ngừng hoạt động.

Từ tháng 1 đến cuối tháng 4, đã có 26 ca qua đời trên hệ thống tàu điện ngầm của MTA, trong đó 11 ca do nguyên nhân tự nhiên. Con số này tăng 19 ca so với cùng kỳ năm ngoái, với 9 ca qua đời tự nhiên.

“Đây là những bi kịch đau lòng, chúng tôi đang hợp tác với cảnh sát New York để điều tra”, phát ngôn viên MTA Ken Lovett nói hôm 3/5. “Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh tàu điện ngầm không phải nơi thay thế cho chỗ tá túc. Nếu hai người này thật sự là người vô gia cư, chính quyền cần hành động nhiều hơn để đảm bảo mọi người New York đều được quyền tiếp cận dịch vụ và chỗ tá túc cần thiết”.

New York là tâm dịch nCoV ở Mỹ với 313.000 ca nhiễm và hơn 18.000 ca qua đời. Hệ thống y tế thành phố quá tải, nhà xác cũng quá tải, buộc chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp từ giữa tháng 3.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)

Tags:
Tổng thống Trump bồi thêm đòn, ép Trung Quốc tới cùng

Tổng thống Trump bồi thêm đòn, ép Trung Quốc tới cùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt giai đoạn một của thỏa thuận thương mại nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của nước ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất