-
Lỗi phi công suýt gây ra tai nạn hàng không thảm khốc ở Mỹ
Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã quy trách nhiệm cho tổ lái của một máy bay chở khách Air Canada về một sự cố mà có thể đã gây ra tai nạn hàng không thảm khốc.
-
Ông Trump tự hào khoe: Trung Quốc phải kiêng nể bộ óc "vô cùng vĩ đại" của tôi!
CNBC đưa tin, ngày 26/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia buổi họp báo và trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên về những vấn đề nóng trong và ngoài nước - bao gồm vấn đề xung đột thương mại, Triều Tiên, và việc ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanuagh bị cáo buộc tấn công tì.nh dụ.c.
-
Một Apple Store tại Mỹ bị tấn công hai lần một ngày sau khi iPhone Xs và iPhone Xs Max lên kệ
Tổng thiệt hại ghi nhận trong vụ việc lên tới trên dưới 100.000 USD.
-
Báo nước ngoài viết về hiểm họa trong rượu rắn của người Việt
Những phượt thủ phương Tây ưa cảm giác mạnh thường rỉ tai nhau nơi phục vụ rượu rắn khi đến Hà Nội, theo tờ báo Hong Kong.
-
98 trường hợp vi phạm nhập cư bị bắt giữ tại Texas và Oklahoma
ICE đã bắt giữ 98 trường hợp vi phạm nhập cư tại Texas và Oklahoma.
-
Cô gái hiến thận cho người lạ sau 2 giờ gặp gỡ ở quán bar
Kristin Day 36 tuổi (Mỹ) quyết định hiến thận cho một người đàn ông lạ mặt khi nghe ông kể về quá trình chiến đấu với bệnh suy thận.
-
Lính cứu hỏa xịt vòi rồng ngăn cô gái tự tử
Lính cứu hỏa thành phố Ôn Châu dùng vòi nước áp lực cao phun thẳng vào cô gái ngồi trên tầng 4 để ngăn cô nhảy xuống.
-
Người gốc Việt ở Mỹ lĩnh hơn 5 năm tù vì lưu trữ tài liệu mật
Phó Hoàng Nghĩa, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, bị tuyên án tù 5 năm rưỡi với tội danh lưu trữ thông tin mật quốc phòng.
-
Đại sứ Mỹ giải thích lý do Trump bị cười tại Liên Hợp Quốc
Nikki Haley nói rằng các lãnh đạo thế giới cười khi Trump phát biểu vì họ yêu thích sự trung thực của ông.
-
Thành phố ồn ào ngột thở quá, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về đây sống thôi!
Cuộc sống đôi khi khiến người ta mệt mỏi, chỉ muốn chạy trốn đến 1 nơi yên bình, một chốn lý tưởng quên đi hết những bộn bề cuộc sống những phồn hoa xô bồ. Cuộc sống nhẹ nhàng với sông nước non xanh. Không còn những nỗi lo cơm, áo, gạo tiền nữa, chỉ còn mình với thiên nhiên, hoa cỏ.
