-
Cuộc sống “vạn người mơ” của con ruột Hoài Linh khi làm kỹ sư hàng không ở Mỹ
Không những là một “soái ca” biết bao chị em mê mẫn Con trai Hoài Linh còn được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm kỹ sư từ hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển khiến cánh đàn ông phải ganh tỵ.
-
Cảnh sát ngăn chặn t.h.ả.m s.á.t ở trường học Mỹ
Sĩ quan an ninh trường học ở bang Illinois được ca ngợi đã cứu sống nhiều người khi b.ắ.n hạ một thiếu niên mang s.ú.n.g vào trường.
-
Vợ chồng Tuấn Hưng mừng đám cưới Lâm Vũ và người đẹp Việt kiều
Gia đình Tuấn Hưng, vợ chồng Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc... dự ngày vui của Lâm Vũ và Jennifer Huỳnh Tiên.
-
TT Trump gọi di dân bất hợp pháp là ‘súc vật’
Trong bài phát biểu hôm qua (16/5) tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi những người nhập cư trái phép vào Mỹ là "súc vật".
-
Người đàn ông trả tiền thanh toán 2 hóa đơn kèm theo 2000 đô la tiền tip
Một nhân viên phục vụ ở Oklahoma đã nhận được một món quà bất ngờ đầy sự ngạc nhiên trong “Ngày của Mẹ” khi một khách hàng đến và trả cô một số tiền tip quá hời.
-
Một số điều khác biệt thú vị trong văn hoá thăm hỏi, đến chơi nhà nhau của người Việt và người Mỹ
Dưới đây là một số điều khác biệt thú vị trong văn hoá thăm hỏi, đến chơi nhà nhau của người Việt và người Mỹ qua trải nghiệm và quan sát của tác giả:
-
Dường như kịch bản được dựng sẵn cho buổi ghi hình, chàng thanh niên bị bắt gặp ôm chậu cần sa và tức tốc bỏ chạy
Đây là khoảnh khắc khá thú vị khi một phóng viên tin tức đã làm ngạc nhiên một thanh niên đang đi tới và mang theo mình một “chậu cây trái phép”.
-
Dù bạn là ai, bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì ở Mỹ, kể cả là hoàng gia Anh
Meghan Markle đã chứng minh được rằng, dù bạn là ai, bạn cũng có thể trở thành bất cứ thứ gì ngay cả việc trở thành thành viên của hoàng gia Anh.
-
Bị đối xử tệ vì đội mũ MAGA, người đàn ông da đen vẫn khẳng định ‘tôi yêu ông Trump’
Một người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng anh ta bị quấy rầy bởi các nhân viên tại một nhà hàng Cheesecake vì đội mũ MAGA.
-
Chàng trai Thái, cô gái Việt, và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ
Tôi muốn kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện này trong một phong cách bình dị nhất, như những người bạn ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Bởi vì, những gì đã diễn ra, ngay từ đầu, đã không theo một phong cách báo chí nào hết, không theo một lẽ thường tình nào hết.