Làm việc ở quê hương ông già Noel

Blogger du lịch Lucy Blair gọi thời gian làm thời vụ ở Lapland, quê hương ông già Noel, là "cơ hội chỉ có một lần trong đời".

22:05 06/12/2023

Lucy Blair, blogger du lịch người Australia, chia sẻ cuộc sống 5 tuần tại Lapland, Phần Lan, với công việc hướng dẫn viên thời vụ tại một khu nghỉ dưỡng. Lucy bắt đầu công việc từ giữa tháng 11 và thường xuyên quay lại cuộc sống hàng ngày rồi đăng lên trang cá nhân.

Trong những tháng mùa đông, khu vực phía bắc Phần Lan chỉ có 2-4 tiếng có ánh sáng mặt trời. Thời gian còn lại cả khu vực chìm trong bóng tối và nhiệt độ thấp nhất là -40 độ C. Ấn tượng đầu tiên của cô khi đặt chân đến nơi được mệnh danh là "quê hương của ông già Noel" là lông mi ngay lập tức đóng băng khi ra ngoài vì nhiệt độ xuống thấp.

"Thật thú vị", Lucy nói về cuộc sống, công việc và khu nghỉ dưỡng nơi cô đang làm, nằm tại một nơi xa xôi, xung quanh đều đóng băng. Trước khi nhận việc, cô được tham gia một khóa học cấp tốc về mọi thứ ở Lapland.

Cùng với việc trau dồi các thông tin về điểm đến để hướng dẫn khách du lịch, công việc của Lucy còn là làm những tấm hộ chiếu giả cho khách nhí như món quà lưu niệm. Cô cũng phải học thuộc một bài phát biểu chào mừng khách ghé thăm và một số bài hát Giáng sinh.

Nữ du khách cho biết vài tháng trước cô thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Lapland. Nhưng khi nhận được lời mời đến đây làm nhân viên thời vụ cô đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lucy gọi đây là "cơ hội duy nhất trong đời để đi, trải nghiệm điều hoàn toàn khác biệt".

Trải nghiệm lần đầu đến Quê hương ông già Noel làm việc 

Lucy quay lại công việc hàng ngày tại Lapland và đăng lên trên cá nhân. Video: Tiktok/Luce let loose

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cái lạnh ở Lapland, Lucy chia sẻ quy trình mặc quần áo giữ ấm mỗi ngày. Ngoài quần và áo giữ nhiệt, Lucy còn mặc thêm nhiều lớp quần áo ấm nữa như legging lông cừu trước khi mặc bên ngoài lớp quần áo trượt tuyết. Cô đi ủng và đeo đồ giữ ấm tai và đội mũ.

Tháng 12 năm ngoái Lapland chứng kiến lượng khách du lịch đông kỷ lục với hơn 556.000 lượt lưu trú qua đêm. 80% trong số đó là khách quốc tế. Mọi người đổ xô đến để gặp ông già Noel sống tại làng Rovaniemi thuộc Lapland và ngắm Bắc cực quang.

Lucy cùng nhóm 20 người bạn làm việc thời ở chung một nơi. Lúc rảnh rỗi họ đi du ngoạn khắp Lapland với xe trượt tuyết, chơi các môn thể thao trên băng. Vào mỗi lần một tuần, cả nhóm sẽ cùng nhau tới quán rượu địa phương mở cửa đến đêm để tận dụng tối đa những đêm đông dài ở vùng Cực bắc và dành thời gian thư giãn, trải nghiệm cuộc sống tại đây. Thời gian thư giãn còn lại, Lucy và các đồng nghiệp sẽ ở phòng tắm hơi của khu nghỉ mát.

Tags:
Giá vé máy bay Tết đắt đỏ, người dân đau đầu tìm đường về quê

Giá vé máy bay Tết đắt đỏ, người dân đau đầu tìm đường về quê

Như mọi năm, giá vé máy bay Tết năm nay vẫn ở mức rất cao. Nhiều người lao động đang phải loay hoay tìm cách về quê sao cho tiết kiệm nhất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất