-
Đảng Cộng hòa Mỹ giới thiệu dự luật hạn chế quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống
Ngày 12/3, các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã giới thiệu một dự luật giúp Quốc hội Mỹ có thể dễ dàng chấm dứt những tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống.
-
Sân bay Tân Sơn Nhất bị xếp hạng cuối chất lượng dịch vụ
Mới đây, cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP. HCM) được chấm điểm thấp nhất trong số các cảng hàng không ở Việt Nam.
-
TT Trump đưa dự thảo ngân sách kỷ lục, trị giá $4.7 ngàn tỉ
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 11 Tháng Ba, đã đưa ra đề nghị ngân sách ở mức kỷ lục là $4.7 ngàn tỉ cho năm 2020, trông cậy vào ước tính lạc quan là sẽ có mức phát triển kinh tế 3.1% trong thời gian tới, cùng là những cắt giảm chi tiêu nhằm đưa đến việc cân bằng ngân sách trong 15 năm.
-
Hà Nội định cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi
Người dân có thể sử dụng phương tiện xe buýt nhanh hoặc đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông thay thế.
-
Hình thức lừa đảo mới ở Việt Nam: Người đàn ông mất 4,5 tỷ chỉ sau 1 cú điện thoại
Tưởng người nói chuyện với mình là công an, anh Trần chuyển hết tiền đến tài khoản của “cơ quan điều tra” theo yêu cầu.
-
Cụ bà người Nhật được công nhận "người cao tuổi nhất thế giới"
Một cụ bà 116 tuổi người Nhật Bản đã được Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất trên thế giới.
-
Phát hiện các lưỡi dao cạo được đặt có chủ đích xung quanh công viên dành cho trẻ em
Một người cha sau khi phải chịu một vết thương rất sâu bởi “trò lừa lọc dã man” đã ngay lập tức cảnh báo tới các phụ huynh về mối nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ.
-
Sự thay đổi của Huawei trong chiến lược đối phó Mỹ
Từng ít tiếp xúc với truyền thông, Huawei giờ mở nhiều cuộc gặp gỡ báo chí và thực hiện hành động pháp lý quyết liệt chống lại Mỹ.
-
Trump cáo buộc cựu luật sư Cohen từng trực tiếp xin ông ân xá
Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích Cohen khi tuyên bố cựu luật sư nói dối trước hạ viện về việc xin ân xá.
-
Hôn nhân chính là trường tu luyện của đời người
Có thể nói đắng cay, vấp ngã chính là vị thầy nuôi ta khôn lớn, chúng ta chỉ có thể trưởng thành khi đã nếm đủ gió sương. Và trong tình yêu, hôn nhân cũng lại như thế, chỉ có sống cùng nhau, có trải qua quan ải, mới dần hiểu nhau hơn, yêu thương và gắn bó…