-
Mỹ: Cảnh sát dùng vũ lực ép nữ hành khách rời máy bay
Một phụ nữ, danh tính không được công bố, đã bị cảnh sát dùng vũ lực buộc phải rời khỏi máy bay vào hôm 26-9 sau khi thú nhận cô bị dị ứng nghiêm trọng với vật nuôi.
-
Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018
Chính phủ Mỹ vừa đề xuất kế hoạch chấp nhận tối đa 45.000 người tị nạn trong năm tài khóa 2018, mức thấp kỷ lục trong gần 40 năm qua.
-
Detroit là thành phố bạo lực nhất nước Mỹ
Thành phố Detroit lại thành phố bạo lực nhất trong năm 2016 của Hoa Kỳ, với con số sát nhân còn vượt qua cả Los Angeles, dù dân số kém Los Angeles đến 4 lần, theo một báo cáo mới nhất do FBI đưa ra.
-
Tổng thống Mỹ đề xuất giảm mạnh thuế cho tầng lớp trung lưu
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang thảo luận với các nghị sĩ về một kế hoạch cải cách thuế, theo đó hướng tới việc giảm mạnh thuế cho tầng lớp trung lưu.
-
Proterra tuyên bố kỷ lục thế giới: Xe buýt điện đi hơn 1.100 dặm trên một lần sạc
Proterra, công ty xe buýt điện có trụ sở tại Burlingame, Calif, với một nhà máy lắp ráp tại Industry, đã tuyên bố kỷ lục thế giới về dòng xe điện vào thứ Ba.
-
Người phụ nữ trích tiền trúng xố số tặng cho nạn nhân bão lụt
Một người phụ nữ ở Colorado đã kiên trì chọn mua một dãy số trong suốt 30 năm qua, và nay bà đã trúng giải độc đắc PowerBall trị giá 133 triệu Mỹ kim.
-
Collins tuyên bố chống – Dự luật bãi bỏ ObamaCare bị phá sản
Dự luật chăm sóc sức khoẻ Graham-Cassidy nhằm bãi bỏ và thay thế ObamaCare đã bị phá sản vào hôm nay sau khi Thượng nghị sĩ Susan Collins tuyên bố bỏ phiếu chống.
-
Quận Cam: Lục sự toà lãnh 11 năm nhận hối lộ chỉnh sửa hồ sơ
Một cựu lục sự toà Quận Cam vào hôm thứ sáu ngày 22 tháng 9 bị tuyên án 11 năm tù liên bang vì đã chỉnh sửa hơn 1000 hồ sơ say rượu lái xe, vi phạm giao thông để kiếm tiền trục lợi.
-
Triều Tiên nói tên lửa nhắm đến Mỹ là 'không tránh khỏi'
Triều Tiên công khai đe doạ Mỹ tại phiên họp của Liên Hợp Quốc sau khi Washington điều máy bay ném bom đến gần.
-
Tuổi trẻ và bệnh 'phó mặc cho số phận': Đã đến lúc phải đứng lên để quyết định cuộc đời mình?
“Để cập bến, chúng ta phải đi thuyền, đôi khi cùng chiều gió và đôi khi ngược chiều gió. Nhưng chúng ta không được trôi dạt hay thả neo ở một chỗ", Oliver Wendell Holmes