-
Bé gái gốc Việt biến mất không dấu vết, 18 năm sau thủ phạm lộ diện khiến bố mẹ “chết đứng” vì gần ngay trước mắt
Cô bé người gốc Việt sống cùng gia đình ở Úc, Quanne Diec, mất tích bí ẩn vào năm 12 tuổi.
-
Cô gái Thụy Điển trả ơn Việt Nam sau khi tìm được mẹ
Năm năm trước, Denise được hàng nghìn người giúp tìm mẹ ruột ở Việt Nam nên hôm nay, nữ doanh nhân đang trên hành trình làm nhiều việc trả ơn quê nhà.
-
Sau 10 năm sang Mỹ, con gái mua tặng mẹ căn chung cư cao cấp: Chi thêm 300 triệu cải tạo không gian siêu ấm cúng và gần gũi
Căn chung cư 65m2 là món quà thay cho lời cảm ơn chân thành của chị Quỳnh dành tặng mẹ của mình.
-
Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ hình ảnh hiếm hoi chụp với mẹ, thổ lộ kỷ niệm duy nhất giữa hai người
Wendy Phạm đã có bài đăng gây xúc động cho người hâm mộ trên trang cá nhân, đình kèm hình ảnh hạnh phúc giữa hai mẹ con.
-
Sai lầm của cha mẹ biến anh thành triệu phú, em thành vô gia cư
Cùng một bệ xuất phát, nhưng Ivan (Anh) sớm trở nên thành công, trong khi em trai David ngày càng thảm hại vì luôn phán xét.
-
Thán phục bà mẹ rửa chén mướn có con gái giành học bổng 6 tỷ của đại học Mỹ
Chị Vũ Thị The ở Hà Nội tần tảo từ 5h đến đêm khuya, chắt chiu từng đồng cho con đi học, mong tương lai đổi đời.
-
Chàng trai Pháp gốc Việt dành cả đời tìm mẹ ruột: Kỳ tích ở cuối đường
Phép màu đã xảy ra
-
Đĩa thanh long và bài học "người mẹ hi sinh không phải lúc nào cũng tạo ra những đứa con biết ơn"
Cha mẹ nào cũng luôn yêu thương, chấp nhận thiệt thòi để cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đôi khi phương pháp dạy dỗ không đúng cách dễ tạo ra những đứa trẻ không có lòng biết ơn. Mới đây, chị Kiều Trang (32 tuổi, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện có tên "Đĩa thanh long chan đầy nước mắt" khiến nhiều người phải suy ngẫm.
-
Bé trai Mỹ mới một tuổi đã đi 45 chuyến bay, kiếm nghìn USD về cho mẹ
Trong suy nghĩ của chúng ta, trẻ sơ sinh chỉ có 2 công việc chính là ăn và ngủ. Tuy nhiên, ở bên ngoài kia có rất nhiều bà mẹ đã tạo “công ăn việc làm” cho con mình ngay từ lúc lọt lòng giúp chúng tự kiếm tiền một cách dễ dàng.
-
Mẹ nam sinh Việt nói 8 thứ tiếng, được tiến sĩ Mỹ nhận xét “uyên bác như bác học“: “Dạy con thành nhân trước khi thành tài”
Chị Nguyễn Hải Bình, mẹ của cậu bé đa tài Ngô Hải Nhất Minh - nói tốt 8 thứ tiếng, đỗ 5 trường THPT tại Mỹ nhấn mạnh đến việc xây dựng cho con giá trị đạo đức và giá trị sống ngay từ khi còn nhỏ.




