Mỹ: 1 quan chức nhận tội tham ô gần 179.000 USD

Cựu Thư ký Văn phòng Bộ Cựu chiến binh bang West Virginia (miền Đông nước Mỹ) đã nhận tội tham ô từ Cơ quan Cứu hỏa tình nguyện, nơi ông giải quyết các vấn đề tài chính.

05:30 22/06/2018

Văn phòng luật sư tại Huntington, bang West Virginia cho biết, Clifford Keith Gwinn - Cựu Thư ký Văn phòng Bộ Cựu chiến binh bang West Virginia, đã thừa nhận tham ô 178.790 USD từ Cơ quan Cứu hỏa tình nguyện tại Teays Valley và đồng ý trả tiền bồi thường. Hôm 19/6, ông cũng nhận tội khai thuế thu nhập cá nhân giả và nộp hơn 68.000 USD cho Sở Thuế vụ.

Luật sư Mike Stuart tại West Virginia khẳng định: “Đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ông ta đã tham ô số tiền từ những người đảm bảo an toàn cho nhà cửa và tính mạng của chúng ta để thỏa mãn lòng tham. Thật đáng thất vọng khi nói rằng, một cựu quan chức Chính phủ ở vị trí cao nhất của tiểu bang West Virginia ăn cắp tiền từ những người phải đối mặt với nguy hiểm để cứu chúng ta. Nghe thật xót xa! Nhóm luật sư của chúng tôi sẽ tích cực truy tố những quan chức được bầu mà có hành vi làm xấu hình ảnh của các cơ quan từ thiện trong mắt nhân dân”.

Các công tố viên cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, ông Gwinn từng là Phó Chủ tịch và cán bộ tài chính của Cơ quan Cứu hỏa tình nguyện. Việc tham ô xảy ra từ năm 2013 đến năm 2016. Ngoài ra, Gwinn cũng là Thư ký Văn phòng Bộ Cựu chiến bang West Virginia từ năm 2011 đến năm 2013.

Hôm 18/6, bà Kathy Sue Gwinn - vợ của ông Gwinn, cũng bị kết án vì tội tham ô 75.000 USD từ Sở Cứu hỏa. Bà bị giam hơn 1 tháng trong tù, nhận mức án treo 10 tháng và phải nộp tiền bồi thường cho Sở Thuế vụ.

Ông Gwinn đã đồng ý trả lại 178.790 USD cho Cơ quan Cứu hỏa tình nguyện tại Teays Valley và 68.281 USD cho Sở Thuế vụ.

Tags:
Sửa máy tính ‘cứu vớt’ dữ liệu, nghề ‘âm thầm’ ở Little Saigon

Sửa máy tính ‘cứu vớt’ dữ liệu, nghề ‘âm thầm’ ở Little Saigon

“Cái laptop của tôi nó không khởi động chú ơi, hôm qua tôi tắt máy mà nó xoay mòng mòng hoài không chịu tắt, chờ lâu quá tôi rút dây điện, giờ thì tắt ngúm luôn. Chú rảnh tới coi giúp tôi được không.”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất