Mỹ vừa thừa nhận một sự thật khủng khiếp chưa bao giờ được công bố
09:16 02/07/2016
Theo Nhà Trắng, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã “vô tình” giết chết 116 dân thường ở các nước Mỹ không tham chiến.
Con số này thấp hơn khá nhiều so với số liệu mà các tổ chức nhân quyền đưa ra.
Một bức tranh tường ở Yemen với hình vẽ máy bay không người lái của Mỹ, một em bé cùng dòng chữ “Tại sao các người lại giết gia đình tôi?” (ảnh Reuters)
Bản báo cáo chiều 1/7 đã thừa nhận rằng khoảng 64 đến 116 dân thường đã thiệt mạng vì các hoạt động bay không người lái của Mỹ tại Libya, Pakistan, Somali, Yemen và các quốc gia châu Phi khác, so với 2.500 tên khủng bố bị tiêu diệt.
Số người chết do các cuộc không kích không người lái ở Afghanistan, Iraq và Syria không được tính đến trong báo cáo.
Chính phủ Mỹ cho biết, số thường dân thiệt mạng từ cuộc tấn công không người lái có thể được sửa đổi. Con số này rất ít so với tính toán được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ.
“Mặc dù Chính phủ Mỹ có quyền truy cập vào một loạt các thông tin nhưng số liệu chúng tôi công bố ngày hôm nay vấp phải những hạn chế cố hữu về khả năng xác định số lượng chính xác số lượng cái chết của những người tham chiến và dân thường bên ngoài khu vực chiến sự đang xảy ra.” – cho biết.
Jennifer Gibson, một luật sư từ tổ chức nhân quyền Reprieve, ước tính hơn 4.000 người đã bị giết chết bởi máy bay không người lái bao gồm hàng trăm trẻ em, và cho biết ước tính của chính quyền Obama về thương vong không có giá trị.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng khu vực chiến tranh chính thức đang được loại trừ vì những cuộc không kích không người lái ở những khu vực này được Lầu Năm Góc thực hiện và họ có quy trình riêng trong việc tiết lộ số dân thường thiệt mạng.
Bài viết sẽ giới thiệu về cách bạn có thể kiện lên tòa di trú để xin xem xét lại quyết định visa của bạn nếu không may bị từ chối và bạn không hài lòng với quyết định của visa.
Một nam hành khách đã bất ngờ khi tiếp viên thông báo "không ai được dùng cả hai tay vịn khi ngồi trên máy bay", vì luôn nghĩ ghế giữa sẽ được hưởng đặc quyền này.
Bạn có thể nghĩ rằng nhiều thương hiệu mang tính biểu tượng của Mỹ vẫn hoàn toàn thuộc sở hữu của người Mỹ. Nhưng đằng sau những logo quen thuộc, bức tranh sở hữu đã âm thầm thay đổi đáng kể.
Xung đột Nga-Ukraine chưa kết thúc và tình hình an ninh ở châu Âu vẫn căng thẳng. Liên minh châu Âu thúc đẩy kế hoạch mới, khuyến nghị công dân 27 quốc gia thành viên chuẩn bị cho chiến tranh và thiên tai, tích trữ 'bộ dụng cụ sinh tồn 72 giờ'.
Theo Newsweek, gần đây, hai công dân Đức đã bị cơ quan chức năng của Mỹ, khám xét, tạm giữ và trục xuất sau khi đến bang Hawaii du lịch mà không đặt trước phòng khách sạn.
Trong bức thư gửi Tổng Bí thư Lê Duẩn vào tháng 3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về kế hoạch "làm công trên một chiếc tàu thủy" để vượt biển vào thăm đồng bào, chiến sĩ miền Nam.
Thấy đoàn diễu binh đi qua, Hoàng Minh cùng bạn bè hét lớn "Chồng ơi!", "Anh yêu nước, còn em yêu anh!", khiến nhiều người bật cười, số khác lắc đầu ngán ngẩm.
Ông Trump chia sẻ suy nghĩ về khác biệt trong hai nhiệm kỳ tổng thống, nói ông đang "điều hành đất nước và thế giới" khi trải qua mốc 100 ngày nắm quyền.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump nhanh chóng tung loạt quyết sách "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", làm đảo lộn nhiều khía cạnh của đất nước và thế giới.
Tiến sĩ Naushira Pandya, trưởng khoa Lão khoa Đại học Nova Southeastern (Mỹ) đã nghiên cứu thói quen sống của người sống thọ và phát hiện họ có nhiều điểm chung.
Bốn người chết và nhiều người bị thương sau khi một chiếc ô tô đâm vào tòa nhà tổ chức trại hè cho học sinh tại thành phố Chatham, bang Illinois (Mỹ) ngày 28.4.