-
Bị gạt đưa sang Châu Phi, ông Việt Nam sống bằng nghề bán chả giò
Được một người bạn hứa cho công việc tại một “quán ăn Pháp,” tin lời, một ông Việt Nam tên Dương đi theo người này, nhưng bị đưa sang Châu Phi. Để tồn tại, ông Dương phải bán chả giò kiếm sống qua ngày tại Senegal ở Châu Phi, theo ký giả Kyle Lê viết trên báo mạng Huffington Post.
-
Căn phòng bỏ hoang 30 năm ở Mỹ cho thuê trở lại
Phòng nằm trên tàu Queen Mary ở Long Beach (California) vừa được mở lại cho khách thuê sau hơn 30 năm đóng cửa.
-
Nhà hàng Việt ở Little Saigon 35 năm vẫn lôi cuốn thực khách
Nhà hàng Song Long ở đại lộ Bolsa, Little Saigon, hơn 30 năm qua là điểm đến ưa thích của thực khách yêu mến các món ăn truyền thống Việt Nam.
-
Giữ quốc tịch Mỹ khi sinh sống tại Việt Nam
Việt Kiều có quốc tịch Mỹ khi quay trở về Việt Nam sinh sống có còn được mang quốc tịch Mỹ hay phải từ bỏ?
-
Cô gái hoảng hốt, nằm thu mình sau một bức tường mong thoát khỏi nhóm côn đồ
Đây là thời điểm đáng sợ, một nữ sinh tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi một nhóm côn đồ bạo lực trang bị gậy bóng chày nhưng sau đó cô bị đánh đập và bị thương nặng.
-
Không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu - câu chuyện được nhiều chị em đồng cảm, xót xa nhất ngày hôm nay
Chỉ có lúc sinh con, phụ nữ mới có thể nhìn ra được con người thật của chồng mình. Hóa ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu. Và giá như người đàn ông nào cũng nếm thử nỗi đau đớn của vợ, có lẽ sẽ không còn những người mẹ trầm cảm.
-
Cần sa y tế sẽ được hợp pháp hóa ở Utah và Oklahoma trong năm nay
Utah và Oklahoma dự kiến hợp pháp hóa cần sa y tế trong năm nay, đồng nghĩa với việc sẽ chỉ còn 18 bang trên khắp cả nước coi cần sa là bất hợp pháp.
-
Nhiếp ảnh gia Mỹ: ‘Cuộc đời tôi sang trang sau chuyến đi Việt Nam’
Sau hơn 10 năm coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, Justin quyết định tri ân mảnh đất đã giúp anh thay đổi cuộc đời.
-
Hậu Xuất Cảnh: Hơn 4 Năm Nhìn Lại
Tìm đường đến “miền đất hứa” đó là mơ ước của nhiều người, hay nói cách khác ai cũng tìm cơ hội để biến giác mơ Mỹ thành thật. Mỗi người đến Mỹ theo từng diện khác nhau nhưng nhìn chung tất cả phải có một “tấm vé” hợp pháp để vào được miền đất hứa, kế tiếp là quá trình hoà nhập cuộc sống mới, và sau đó là nhập quốc tịch để trở thành công dân của xứ cờ hoa, và đây là bước cuối để hiện thực hóa giấc mơ Mỹ.
-
Người Việt ở Mỹ có thích cà phê xuất xứ từ Việt Nam?
Nhiều người Việt sống ở Mỹ từ lâu có tâm lý e dè cà phê có xuất xứ từ Việt Nam vì nhiều cơ sở chế biến cà phê bẩn bị phát hiện. Mới đây, các nhà chức trách tỉnh Đắk Nông phát hiện hàng chục tấn cà phê bẩn, được nhuộm đen bằng lõi pin. Vậy cà phê Việt Nam xuất cảng sang Mỹ có thực sự an toàn không? Và, người Việt uống cà phê Việt vì tin tưởng, vì thói quen hay vì lý do khác?




