-
Mỹ vượt 66.000 người chết, thống đốc New York cảnh báo về "mở cửa mù quáng"
Mỹ hiện đã vượt mốc 66.000 người chết vì Covid-19 trong khi Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo rủi ro của việc “mở cửa mù quáng” lại kinh tế.
-
Ảnh mới nhất bên trong “tâm dịch” COVID-19 New York ở Mỹ
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố New York, Mỹ, dường như đang "hạ nhiệt" khi số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 giảm.
-
Bác sĩ chống Covid-19 tuyến đầu New York tự vẫn
Bác sĩ Lorna Breen, trưởng khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Manhattan, New York, tự vẫn sau nhiều ngày chiến đấu với Covid-19 ở tuyến đầu.
-
Thống đốc Cuomo rơi lệ sau khi New York được tặng 1 chiếc khẩu trang
Bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 trên toàn nước Mỹ, và tất cả các sự giúp đỡ đều được trân trọng, dù chỉ là một chiếc khẩu trang đơn lẻ.
-
Thống đốc tâm dịch New York: Hầu như không ngủ, đã có lúc bật khóc khi nhìn con số qua đời mỗi ngày
Theo thường lệ, buổi sáng của Cuomo giờ đây sẽ được dành để chuẩn bị cho cuộc họp báo hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng, trong khi buổi chiều ông phải xử lý các công việc và ban đêm được dành cho các cuộc trò chuyện với các nhà khoa học và chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở tuyến đầu.
-
21% người dân New York có kháng thể với Covid-19
Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm nay đã tiết lộ kết quả sơ bộ của một nghiên cứu thử nghiệm kháng thể trên toàn tiểu bang.
-
Cuộc họp khẩn ở San Francisco giúp California thoát kịch bản New York
Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ và các quyết định táo bạo được đưa ra sau đó là chìa khóa để giúp California tránh được thiệt hại như đã thấy ở châu Âu và thành phố New York.
-
Hai mặt của New York trong đại dịch
Covid-19 đã khoét sâu thêm sự bất bình đẳng giữa người giàu - người nghèo, người da trắng - da đen ở New York.
-
“Hãy giúp chúng tôi” – bang New York “mặc cả” với Tổng thống Mỹ
Tổng thống Donald Trump dự định sẽ hồi sinh bộ máy kinh tế càng nhanh càng tốt và phải trình bày lộ trình của mình vào thứ Năm – 16/4 (theo giờ Mỹ).
-
Hàng nghìn người New York hát từ cửa sổ
Người New York tập trung ngoài cửa sổ, cùng bật nhạc và hát vang bài ca mang tên thành phố để tôn vinh các nhân viên y tế.