-
Gửi những bậc cha mẹ thời hiện đại: Đừng bỏ rơi con ngay trong ngôi nhà mình…
Dùng điện thoại thông minh (smartphone) để dỗ dành con ăn, cho con chơi game để con không quậy phá dường như đã trở thành “ưu tiên” hàng đầu của các bậc phụ huynh bận rộn.
-
Hàng triệu ngôi nhà của Mỹ có nguy cơ bị “nhấn chìm” trong vòng 30 năm tới
Theo một báo cáo gần đây của Liên minh các nhà khoa học, có tới 311.000 ngôi nhà ở các khu vực ven biển của Hoa Kỳ có thể bị nhấn chìm trong vòng 30 năm tới.
-
Triều Tiên không lên án Mỹ trong ngày kỷ niệm chiến tranh
Những chỉ trích gay gắt thường thấy với Mỹ về cuộc chiến 68 năm trước không xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên hôm nay.
-
Gian lận để trốn khỏi tù, người đàn ông ngay lập tức bị vợ đưa trở lại nhà giam
Một người vợ ở Colorado đã tự lái xe đưa chồng mình quay trở lại nhà giam sau khi phát hiện anh ta đã gian lận để được ra tù sớm hơn thời hạn.
-
Cha bán thận, 5 năm nuôi con gái học đại học, ngày cô tốt nghiệp chuyện xảy ra khiến tim ông tan nát
Khó có gì trên cuộc đời này có thể sánh được với tình yêu thương thiêng liêng, cao quý mà cha mẹ dành cho con cái.
-
Bị Tổng thống Trump đưa vào tầm ngắm, Amazon đang phải trả giá?
Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra một phán quyết bất lợi cho Amazon, mở đường cho việc đánh thuế việc bán hàng trên Internet tại 45 tiểu bang của nước Mỹ.
-
Uống bốn tách cà phê mỗi ngày có thể giúp trái tim khoẻ mạnh hơn
Theo một nghiên cứu vừa được công bố, việc thưởng thức 4 tách cà phê mỗi ngày sẽ giúp tim mạch phát triển tốt hơn.
-
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/6: USD bắt đầu giảm, Euro ổn định
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/6 giảm trong bối cảnh lo ngại về cuộc chiến thương mại gia tăng.
-
Trộm quần áo tại hàng loạt cửa hàng ở Singapore, 4 người Việt bị bắt giữ
Theo đó, 4 người bị bắ.t giữ gồm 2 nam và 2 nữ, tuổi từ 26-27. Theo thông tin Cảnh sát Singapore cung cấp, các nghi phạm phối hợp ra tay ở hàng loạt trung tâm thương mại trên đường Orchard, gồm hai địa điểm mua sắm và du lịch hàng đầu của đảo quốc này là ION Orchard và 313@Somerset.
-
Tình yêu xúc động của bà lão hàng ngày đến nhà ga chỉ để nghe: ‘Xin cẩn thận khi lên xuống tàu’
Từ năm 2007, tại trạm tàu điện ngầm Embankment ở Luân Đôn, người ta thường bắt gặp một bà lão hơn 60 tuổi tên là Margaret McCollum. Đôi khi bà sẽ từ trên một chuyến tàu bước xuống, hoặc từ bên ngoài đi vào sau đó ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, nhìn từng chuyến tàu, từng chuyến tàu qua đi, cũng không thấy bà vội vã muốn lên tàu. Tại sao bà lại ngồi ở đấy? Bà muốn đợi người nào hay sao?