-
Người Việt ở Florida ‘thở phào’ vì bão Dorian ‘né’
Dự báo thời tiết loan tin rằng bão Dorian, sau khi tàn phá Bahamas, đã rời khỏi vùng này hôm Lễ Lao Động rồi hướng về vùng duyên hải tiểu bang Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina và Viginia.
-
Người nước ngoài được mua nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam?
Hiện nay, số lượng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam ngày càng nhiều. Một vấn đề đặt ra là người nước ngoài được mua nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam hay không?
-
Mẹo sống sót qua bão Dorian của đàn ngựa hoang
Đàn ngựa trên đảo Outer Banks xúm lại tránh bão dưới tán sồi cứng cáp ở vùng đất cao như tổ tiên chúng vẫn làm hàng trăm năm qua.
-
Vì sao tại New York từng diễn ra 'cuộc chiến' giữa người và lợn cách đây hơn 1 thế kỷ?
Theo giáo sư Catherine McNeur của trường đại học Portland, New York có khoảng 20.000 con lợn lang thang trên đường phố vào đầu những năm 1820.
-
Vì sao người Mỹ thích xen vào việc “không phải của mình”?
Dưới đây là bài viết nêu quan điểm cá nhân của một người Trung Quốc về người Mỹ…
-
8 lý do khiến người Mỹ rất yêu nước Mỹ, còn người nước ngoài luôn muốn di cư đến nơi này
Đây là lý do khiến người Mỹ rất yêu nước Mỹ và người nước ngoài thì muốn di cư đến đây
-
Lại phát hiện người Trung Quốc trộm tiền trên máy bay
Trên chuyến bay đi từ TP. Đà Nẵng đến TP.HCM, hành khách N.V.A bị R.D.J (quốc tịch Trung Quốc) lấy trộm hơn 9 triệu đồng.
-
Dân Mỹ nín thở đón bão ‘quái vật’ vừa đoạt mạng 20 người ở Bahamas
Siêu bão Dorian dự kiến sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho bờ biển phía Đông nước Mỹ sau khi khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở quốc đảo Bahamas.
-
Người phụ nữ Mỹ giấu em bé trong hành lý
Người phụ nữ Mỹ 43 tuổi bị bắt ở sân bay tại Manila với một em bé trong hành lý xách tay ngày 4/9.
-
Khi hàng ‘rác’ nhập cảng được người dân Việt ưa chuộng
Nhìn vẻ ngoài, Sài Gòn hiện nay có mức sống vật chất không thiếu thứ gì. Trừ giới tư sản đỏ và lớp nhà giàu trung lưu mới phất có điều kiện đi nước ngoài mua sắm như đi chợ, thì gần như các dân cư còn lại đều đang hài lòng với đủ loại hàng hóa tiêu dùng rẻ tiền, gắn thương hiệu nổi tiếng toàn cầu nhưng là hàng nhái, hàng giả hạng bèo, đáng cười ra nước mắt hơn là hàng “rác” nhập cảng.