-
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 116
Hãng tin Kyodo, Nhật Bản hôm nay đưa tin, cụ bà Tomiko Itooka được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới, đã qua đời tại nước này, thọ 116 tuổi.
-
Vụ nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ: Giọt nước mắt muộn màng của người vợ
Liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, bà T. (người vợ) nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
-
Hai người phụ nữ U40 trúng số độc đắc hơn 4 tỷ đồng vì giải mã được giấc mơ
Đầu tuần này, hai người phụ nữ đã trúng giải độc đắc 6 triệu baht (khoảng 4,2 tỷ đồng) nhờ "giải mã" được giấc mơ.
-
Cuộc sống trên đảo có người ở xa nhất thế giới
Sống trên Tristan da Cunha, người dân đi làm về và chăm sóc vật nuôi, thời gian rảnh rỗi họ dành để leo núi và nướng thịt.
-
Vụ nữ nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ: Hé lộ nguồn cơn?
Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang vào cuộc xác minh clip người phụ nữ nghi bị đánh ghen, lột sạch quần áo xảy ra trên địa bàn.
-
Ngày càng nhiều người trẻ Mỹ bỏ phố về quê
Dữ liệu năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ công Weldon Cooper, Đại học Virginia (Mỹ) cho thấy dòng chảy di cư 'đáng chú ý' của thế hệ Millennials và Gen Z.
-
Xe phát nổ bên ngoài khách sạn Trump, một người chết
Ít nhất một người thiệt mạng, 7 người bị thương sau khi một chiếc Tesla Cybertruck phát nổ bên ngoài khách sạn của ông Trump tại Las Vegas, Nevada.
-
Phật dạy: Người sẵn sàng chịu thiệt là người nhận nhiều phúc báo nhất, người khác nợ bạn ông Trời sẽ trả cho bạn
Chịu thiệt tưởng là thiệt, nhưng đôi khi học được cách chịu thiệt lại chính là cách tạo nhiều phúc báo nhất, đừng tưởng cứ thiệt thòi là không may mắn.
-
Gia đình 9 người tử nạn trên máy bay Hàn Quốc
Ông Bae, 80 tuổi, cùng vợ con và các cháu thiệt mạng sau chuyến du lịch ra nước ngoài mừng thọ, khi máy bay Jeju Air bốc cháy gần đường băng.
-
Thực tế cuộc sống của người Việt không giấy tờ ở Anh: Câu chuyện của G
“Tôi đã quyết định tới Anh do gia đình tôi gánh khoản nợ lớn. Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo, hẻo lánh ở miền núi. Sau khi bố tôi mất, tôi đã trở thành trụ cột của gia đình. Gần đây, tôi đã đính hôn. Tôi còn phải nuôi năm cô em gái, nên đã quyết định tới Anh để cố gắng kiếm tiền gửi về nhà.