Người ấp ủ giấc mơ đạp xe trên đất Mỹ

Cả chục năm nay, anh vẫn đi làm bằng xe đạp. Anh đã từng chinh phục hành trình đạp xe xuyên Việt, xuyên Đông Dương và đang ấp ủ giấc mơ được... đạp xe trên đất Mỹ.

08:24 24/05/2023

Đạp xe đi làm

Một buổi sáng, tôi tình cờ bắt gặp một cán bộ áo quần đồng phục chỉnh tề đạp xe từ trong ngõ 121 đường Phan Bội Châu, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Giữa phố xá tấp nập bây giờ, hình ảnh ấy trở nên “lạ lẫm”. Nhưng với những người dân sống ở con ngõ nhỏ này, họ quá quen với cảnh anh Nguyễn Quang Lộc (42 tuổi, Phó trưởng phòng Tín dụng của Ngân hàng Phát triển VN (VDB) chi nhánh Thừa Thiên - Huế - Quảng Trị) đạp xe suốt 10 năm nay. “Đâu phải hoàn cảnh nhà anh ấy khó khăn gì. Trong nhà có xe máy, nhưng rất ít khi thấy anh đi chỉ trừ những lần thay vợ đưa đón con đi học”, anh Lê Quang, nhà ở đầu ngõ cho biết.

Tò mò, tôi “bám” theo anh từ con ngõ 121 đường Phan Bội Châu xuống dốc Bến Ngự, qua đường Lê Lợi rồi vòng về đường Hoàng Hoa Thám, nơi đặt chi nhánh VDB. Biết có người "bám đuôi", anh chủ động chào hỏi, và nhân đấy tôi còn biết cơ quan anh có thêm Hồ Văn Phúc (36 tuổi, ở P.Thuận Thành, TP.Huế) thuộc Phòng Hành chính tổng hợp cũng đi làm bằng xe đạp.

Anh Lộc (trái) và anh Phúc đi làm bằng xe đạp

Lộc và Phúc có chung niềm đam mê xe đạp. Năm 2008, từ nhóm yêu thích đạp xe thể thao vì sức khỏe tại chi nhánh VDB Huế, một câu lạc bộ xe đạp được thành lập và mở rộng đến hầu hết các cán bộ, nhân viên trong chi nhánh. Các thành viên thường đạp xe tham gia sự kiện ngoài giờ làm việc để rèn luyện sức khỏe, tham quan thắng cảnh và hoạt động từ thiện xã hội… Nhưng chỉ có Lộc, Phúc đạp xe đi làm. “Các anh vẫn giữ được niềm đam mê này hằng ngày”, anh Dương Quang Nhật, Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Chủ nhiệm CLB xe đạp tại VDB Thừa Thiên - Huế - Quảng Trị, cho biết.

Với anh Lộc, đạp xe khoảng 3km từ nhà đến cơ quan đã mang lại cho anh nhiều hứng thú và lợi ích: Đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm chi phí, an toàn và góp phần bảo vệ môi trường. “Đạp xe sẽ giảm phát thải ô nhiễm, giảm áp lực giao thông, an toàn cho các em học sinh cùng đi xe đạp đến trường... Với nhịp độ vừa phải của đô thị Huế, công chức đi làm bằng xe đạp theo mình là lý tưởng nhất. Các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng nên nghiên cứu áp dụng”, anh nói.

Xuyên đông dương

Không chỉ đi làm bằng xe đạp, mỗi năm nhân các kỳ nghỉ phép, anh Lộc đều đạp xe chinh phục các hành trình khác nhau. Năm 2014, anh đạp xe từ Huế ra thủ đô Hà Nội đúng vào dịp 2.9. Đó là lần đầu tiên anh một mình thực hiện chuyến đạp xe dài ngày nhất, suốt 7 ngày, bình quân ngày đạp khoảng 100km. Hai năm sau, anh đạp xe vào nam, lần này đúng dịp sinh nhật Bác Hồ 19.5.

Đầu năm 2018, anh quyết định “xuyên biên giới” khi cùng Hồ Văn Phúc đạp xe xuyên Đông Dương qua 4 nước VN - Lào - Thái Lan - Campuchia. Hành trình xuyên Đông Dương của 2 anh xuất phát từ Huế ngày 17.5, qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), vượt 4 tỉnh của Lào, qua cửa khẩu Chong Mek rồi đạp tiếp qua 4 tỉnh vùng đông bắc Thái Lan. Họ đến cửa khẩu Chung Sa Ngam (Thái Lan- Campuchia) để vào Siem Reap, tiếp tục hành trình đến Krong Strueng Saen và thủ đô Phnom Penh. Tại Campuchia, họ dừng lại tham quan TP.Siem Reap, Angkor Wat, Biển Hồ rồi quay về VN qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, đạp xuống TP.HCM trước khi đáp máy bay về Huế.

Tính ra, mỗi ngày họ đạp xe khoảng hơn 100km, đến đâu nghỉ đó với một ít nhu yếu phẩm, thuốc men... Cuối cùng họ vượt qua 4 nước với hơn 1.680km trong vòng 17 ngày. “Đạp xe không mệt lắm, nhưng lúc gặp mưa hay qua các đoạn đường xuyên rừng núi vắng vẻ cũng có chút lo sợ. Thế nhưng, đã quyết tâm phải đi cho hết hành trình nên chúng tôi đã hoàn thành... Có nhiều trải nghiệm thú vị trên hành trình. Như ở Lào và Campuchia tuyệt nhiên không nghe tiếng còi xe, người tham gia giao thông luôn nhường nhịn nhau. Ở Thái Lan, đường sá được đầu tư tốt nên đạp xe rất sướng”, anh Lộc kể.

Niềm đam mê của anh Lộc vẫn chưa dừng lại, khi ấp ủ giấc mơ đạp xe trên đất Mỹ. Chí ít cũng một lần đạp xe từ bờ đông sang bờ tây, và hiện anh đang kết nối với bạn bè ở Mỹ để “thiết kế” chương trình. Vừa hay tin ngài cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius tham gia ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coup de Hue 2018 tại Huế, anh Lộc càng thêm phấn chấn: “Ông Ted Osius từng đạp xe xuyên Việt, vậy tại sao tôi không thể đạp xe trên đất Mỹ?”.

Tags:
Vụ tẩm độc vào thuốc giảm đau gây rúng động nước Mỹ, hung thủ đến nay vẫn còn là ẩn số

Vụ tẩm độc vào thuốc giảm đau gây rúng động nước Mỹ, hung thủ đến nay vẫn còn là ẩn số

Vụ đầu độc khiến bảy người thiệt mạng năm 1982 đã thúc đẩy nhiều cải cách trong ngành công nghiệp dược phẩm, nhưng hung thủ đến nay vẫn là bí ẩn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất