Nhà thiết kế gốc Việt ở Houston trở lại thời trang sau khi bán trà sữa

Một nhà thiết kế thời trang gốc Việt ở Houston, Texas, đang cố gắng trở lại “nghề của chàng” sau khi phải bán trà sữa, theo nhật báo Houston Chronicle hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu.

23:32 10/06/2023

Tháng Giêng năm nay, nhà thiết kế Danny Nguyễn mở quán trà sữa Boba House trên đường N. Eldrige giữa lúc ngành thời trang vẫn ảm đạm kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Nhà thiết kế Danny Nguyễn vẫy chào khán giả sau khi giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới nhất của anh tại The Carriage House Houston ở Houston, , hôm 15 Tháng Mười Một, 2018. (Hình minh họa: Bob Levey/Getty Images for Danny Nguyen Couture)

Tuy nhiên, hồi Tháng Hai, anh cũng giới thiệu bộ sưu tập nữ tại Tuần Lễ Thời Trang New York.

“Tôi đang từ từ cố gắng trở lại sân khấu thời trang. Lâu quá không làm sẽ quên,” anh cho hay.

Thứ Bảy tuần này, anh Danny cho ra mắt bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng của Nhật, trong chương trình thời trang “A Night in Paris” lúc 3 giờ chiều tại trung tâm tổ chức tiệc cưới The Bell Tower ở Houston.

Anh cho biết những mẫu thiết kế mới nhất của anh dựa trên Tân Vị Lai (Neo-futurism), phong trào tranh ảnh, thiết kế và kiến trúc Nhật.

“Trước đại dịch, người ta mặc đẹp đi dự hội hè,” anh nói. “Nay, họ giảm bớt. Họ nhận thấy họ muốn mặc cho chính họ chứ không phải để gây ấn tượng với người khác.”

Tiệm anh Danny có 15 năm nay trong thương xá ngay phía Nam xa lộ Beltway 8, chuyên may đồ vest nam, đầm dự tiệc và áo cưới.

“Tôi làm nghề sửa đồ từ năm 9 tuổi,” anh Danny kể với báo Houston Chronicle năm 2018. “Hồi đó, tôi muốn làm thợ may. Tôi không biết nhà thiết kế thời trang là gì. Tôi phải đọc sách tìm hiểu. Tôi không biết Chanel, Dior hay Balenciaga. Tôi còn không biết ‘haute couture’ (thời trang cao cấp) là gì.”

Anh Danny cùng gia đình từ Việt Nam sang Kentucky, Mỹ, định cư khi anh và người em sinh đôi, David, chỉ mới 4 tuổi. Sau hai năm, họ dọn tới Houston và cha mẹ anh mở cơ sở thương mại ở thành phố này. Sau đó, anh học thiết kế thời trang tại đại học Houston Community College. Ở đó, anh biết rằng anh có thể kiếm sống bằng nghề thiết kế thời trang.

Hiện nay, anh Danny vẫn thiết kế áo cưới, mặc dù việc này cũng đã thay đổi, anh cho hay.

“Nhiều người thuộc thế hệ mới không muốn đám cưới rình rang. Họ muốn làm thinh kết hôn. Tôi nghĩ đại dịch làm họ thay đổi lối suy nghĩ.”

Về phần anh Danny, anh lập gia đình với cô Kristina Phan mùa Thu năm ngoái. Họ tổ chức đám cưới theo truyền thống và mời 500 khách. (Th.Long) [qd]

Tags:
Làng nhỏ yên bình trở thành 'làng ma' sau 1 đêm, tất cả dời đi chỉ để lại 1 lời nhắn

Làng nhỏ yên bình trở thành "làng ma" sau 1 đêm, tất cả dời đi chỉ để lại 1 lời nhắn

Vào đêm Giáng sinh hơn 70 năm trước, hơn 200 người tại một ngôi làng ở Anh buộc phải rời bỏ nhà cửa và không bao giờ quay trở lại, khiến nơi yên bình này trở thành "ngôi làng ma" chỉ sau 1 đêm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất