Những người Mỹ tìm thấy tình yêu vào đêm giao thừa

Không khí đặc biệt của đêm giao thừa khiến nhiều người mở lòng đón nhận tình cảm yêu thương.

10:00 01/01/2019

Một đôi tình nhân hôn nhau vào thời khắc giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: AP.

Một đôi tình nhân hôn nhau vào thời khắc giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: AP.

Washington Post kể câu chuyện ba cặp tình nhân tìm thấy tình yêu đúng thời điểm giao thừa. Có cặp gặp nhau lần đầu tiên vào khoảnh khắc năm cũ sang năm mới, có đôi quen nhau khá lâu nhưng mối quan hệ không tiến triển cho đến khi họ trao nhau nụ hôn đêm giao thừa. Đối với những con người này, năm mới mang theo khởi đầu mới theo đúng nghĩa. 

Đêm giao thừa năm 2013, Lily Dwoskin vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong năm với vở "A Christmas Carol" ở thị trấn Media, bang Pennsylvania, Mỹ. Nữ tác giả viết nhạc kịch 27 tuổi lái xe 45 phút tới khu Manayunk ngoại ô Philadelphia để đón năm mới cùng một người bạn. "Chúng tôi vật lộn tìm chỗ đỗ xe và mãi cho đến tận 12h kém 15, chúng tôi vẫn không vào được quán bar duy nhất không tính phí vào cửa lúc đó", Dwoskin nhớ lại. 

Chỉ vài giây trước màn đếm ngược bên trong quán bar, một người lạ mặt tiến đến gần Dwoskin và đề nghị được hôn cô vào đúng thời khắc giao thừa. "Tôi thực sự phấn khích vì tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như thế", cô nói. "Tôi cảm thấy hãnh diện đến mức bốc đồng nhận lời ngay". 

Sau nụ hôn đêm giao thừa, hai người giữ liên lạc qua tin nhắn và rồi yêu nhau. Dù mối quan hệ chỉ kéo dài nửa năm, Dwoskin tin rằng nếu không có đêm giao thừa định mệnh, cô sẽ không có một mối quan hệ đẹp đó. "Tôi nghĩ không khí năm mới khiến tôi mở lòng hơn. Nếu chỉ là một đêm đi chơi bình thường, tôi đã không cư xử tùy tiện như vậy với một gã xa lạ", cô cười lớn. 

"Mỗi lần tôi đẩy bản thân ra khỏi vòng tròn an toàn và gặp gỡ những người bạn mới, tôi đều được tưởng thưởng xứng đáng", Dwoskin nói. 

Emma Silvers và Jonathan Kirchner hôn nhau trên sân khấu tại một buổi biểu diễn của ban nhạc vào đêm giao thừa năm 2014 ở San Francisco. Ảnh: Washington Post.

Emma Silvers và Jonathan Kirchner hôn nhau trên sân khấu tại một buổi biểu diễn của ban nhạc vào đêm giao thừa năm 2014 ở San Francisco. Ảnh: Washington Post.

Emma Silvers, một nhà báo viết về âm nhạc, và Jonathan Kirchner, nhạc công guitar bass, bằng tuổi nhau. Họ thường xuyên nhắn tin qua lại sau một lần Silvers phỏng vấn Kirchner cùng ban nhạc. Dịp năm mới 2010, Kirchner quyết định bay từ bờ Đông về bờ Tây để gặp lại Silvers.

"Khi anh ấy hỏi tôi có kế hoạch gì cho đêm giao thừa chưa, tôi nghĩ thật là một ý tưởng điên rồ cho lần hẹn đầu tiên", Silvers kể. "Nhưng hóa ra mọi thứ lại diễn ra rất tuyệt". 

Đêm giao thừa, họ trao nhau nụ hôn đầu trên sàn nhảy chật ních người. Và tháng 6/2016, họ kết hôn. "Trước đó, năm mới thật sự là dịp nghỉ lễ tôi ghét nhất", Silvers thú nhận. "Không khí năm mới tạo ra áp lực lớn cho những người còn độc thân". Lời khuyên của Silvers là hãy tận hưởng đêm giao thừa với thái độ lạc quan và tinh thần "chuyện gì cũng có thể xảy ra". 

Jenna và Joe Jonaitis tại đám cưới ở nhà thờ Saint Andrew ở Grand Rapids, bang Michigan. Ảnh: Washington Post.

Jenna và Joe Jonaitis tại đám cưới ở nhà thờ Saint Andrew ở Grand Rapids, bang Michigan. Ảnh: Washington Post.

Jenna Jonaitis là một người viết lách tự do. Còn Joe Jonaitis đang là nghiên cứu sinh ngành khí tượng và địa chất ở đại học Appalachian. Họ bắt đầu yêu nhau vào đêm giao thừa 2014 tại nhà một người bạn chung ở bang Michigan. 

Hai tháng trước năm mới, hai người vài lần đi cafe nói chuyện thông qua sự mai mối của em gái Joe. "Tôi thực sự bắt đầu có cảm xúc với anh ấy nhưng tôi không rõ tình cảm của anh ấy với tôi như thế nào", Jenna nói. Để làm rõ tình cảm của đối phương, Jenna rủ Joe đến nhà một người bạn chung đón năm mới và Joe hồ hởi đồng ý. "Khi quả cầu đếm ngược hạ xuống, anh ấy đã nghiêng người xuống và trao tôi nụ hôn đầu tiên", Jenna kể. Ngày hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, họ có buổi hẹn hò lần đầu rồi tiến tới hôn nhân vào tháng 1/2017.

"Khi hôn nhau, chúng tôi trút bỏ được rất nhiều áp lực", Jenna nói. "Nó giống như thời khắc đặc biệt, kể từ thời khắc đó, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi thứ và cảm thấy gắn kết theo một cách chân thành và cởi mở".

Không khí năm mới khiến ai cũng dạn dĩ hơn ngày thường, Jenna chia sẻ. "Trong không khí lễ hội vui vẻ và lạc quan, ta ít cảm thấy ngần ngừ hơn. Tôi nghĩ đó là dịp tốt để 'hành động', nói ra cảm xúc và thậm chí hôn một ai đó! Kể cả khi chuyện chẳng đi đến đâu, bạn vẫn có cả một năm mới ở phía trước để làm nhiều việc khác và gặp gỡ những con người mới tuyệt vời". 

 An Hồng

Tags:
Một sinh viên gốc Việt tham gia hành trình Texas 4000 gây quỹ phòng chống bệnh ung thư

Một sinh viên gốc Việt tham gia hành trình Texas 4000 gây quỹ phòng chống bệnh ung thư

Martin Phạm, sinh viên gốc Việt, đang học năm thứ tư ngành cơ khí, trường đại học Texas, sẽ cùng 85 người khác tham gia hành trình Texas 4000 vào Hè 2019.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất