-
Mẹ Bằng Kiều tiếc nuối nhắc về cuộc hôn nhân giữa con trai và Trizzie Phương Trinh: “Vợ chồng nó chia tay, tôi là người đau khổ nhất“
"Nó đi show về mà thấy hai đứa nó ôm nhau là tôi mừng lắm. Nhìn vợ chồng nó ôm nhau, hôn nhau, thương yêu nhau, tôi hạnh phúc lắm" – mẹ Bằng Kiều nói.
-
Cháu gái nói về điều khiến ông Trump "đau" hơn cả thất cử
Mary Trump, cháu gái của ông Trump, cho rằng có 2 điều khiến cựu Tổng thống Mỹ cảm thấy buồn hơn cả việc thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Biden.
-
Đừng so sánh giữa Canada và Việt Nam: Nó khập khiễng lắm!
Bữa giờ thấy nhiều bài của các bạn viết với câu hỏi “Tại sao lại chọn Canada?” Dù bất cứ lý do gì, đi với bất cứ dạng thức nào: du học or đi làm thì ít nhiều đều có đích đến cuối cùng là định cư.
-
Rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm
“Càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu”.
-
Nghề khó nhất là nghề làm vợ - bài viết xúc động chạm đến nỗi lòng của các bà vợ Việt
Ở Việt Nam, nghề khó nhất chính là nghề làm vợ.
-
'Bom nổ chậm' thuế quan Trump để lại cho Biden
Biden chỉ có vài tháng để thuyết phục châu Âu không leo thang đòn thuế với hàng hóa Mỹ, nhưng cũng phải giữ cho các nhà sản xuất thép trong nước hài lòng.
-
Nhiều nơi ở Mỹ sẽ có tuyết rơi kỷ lục, lốc xoáy và lũ lụt
Một cơn bão lớn đang di chuyển có thể gây ra tuyết rơi dày kỷ lục, cùng nguy cơ về lốc xoáy và lũ lụt, trải dài từ bang California đến bang Kentucky của Mỹ.
-
Phở Việt kiều Mỹ nấu là phở ngon nhất, ngon hơn phở danh tiếng Hà Nội?
Theo nhà nghiên cứu Trịnh Bách, phở ngon nhất là trong các tiệm phở của Việt kiều tại Mỹ.
-
Người Việt đi nước ngoài bốc vác, bị bóc lột, dù oằn lưng từ sáng tới tối để kiếm tiền nhưng vẫn mong hi sinh đời bố, củng cố đời con, cho giấc mơ định cư nơi xứ người
Được sống và trở thành công dân Australia đến nay vẫn là mơ ước của biết bao người ở Việt Nam, nhưng phía sau giấc mơ xứ người đó là biết bao nỗi niềm.
-
Dân Texas nơm nớp khi 'mở cửa 100%'
Nhiều người vui mừng khi Texas bỏ quy định đeo khẩu trang, nhưng không ít người lo sợ bang này một lần nữa bị nhấn chìm trong đại dịch.