NSƯT Thoại Mỹ: 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con

NSƯT Thoại Mỹ mắc nhiều bệnh tật và trải qua không ít nỗi buồn tình cảm nhưng chị cố gắng giữ sự thanh thản, không muộn phiền ở tuổi U60.

06:58 12/05/2023

Thoại Mỹ sinh năm 1969, là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị vào nghề ca hát từ năm 11 tuổi nhờ sự dẫn dắt của chị ruột – NSND Thoại Miêu. Trong 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thoại Mỹ được khán giả nhớ đến qua những vai ác, lẳng lơ trên sân khấu cải lương.

Với cải lương, NSƯT Thoại Mỹ đạt được vô số giải thưởng như: Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu, giải Mai Vàng, HCV Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005… Chị cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức nhiều liveshow riêng thành công. Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cả cây vàng mỗi đêm diễn. Đến nay, chị vẫn giữ được đam mê, nhiệt huyết với sân khấu cải lương dù ở trong nước hay khi có cuộc sống hải ngoại.

Ở tuổi U60, Thoại Mỹ từng cho hay sức khỏe mình sa sút sau nhiều năm làm nghề. Ngoài căn bệnh tim bẩm sinh, chị bị khớp nặng do tai nạn biểu diễn trước đây. “Tôi đã mổ nhiều lần nhưng tuổi đời ngày một lớn nên càng yếu hơn. Mỗi lần diễn nhiều, múa nhiều, tôi rất dễ bị chấn thương. Bác sĩ khuyên tôi nên thay sớm khớp chân, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị liệt. Nhưng lựa chọn này có thể khiến tôi không thể diễn các tuồng cổ được nữa. Tôi chọn phương án uống thuốc, tập luyện để giảm nhẹ và cố gắng để hạn chế tối đa các động tác di chuyển khó. Cứ cố gắng tới đâu hay tới đó, nếu đường cùng tôi phải chấp nhận”, chị tâm sự.

Có khoảng thời gian, nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 đã sang Mỹ để chữa bệnh. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2022, NSƯT Thoại Mỹ đã về Việt Nam, đầu quân về đoàn cải lương Huỳnh Long – nơi giúp tạo tên tuổi chị trong quá khứ và tiếp tục trở lại sân khấu biểu diễn.

Ngoài hoạt động biểu diễn, nhiều năm qua Thoại Mỹ nhiệt tình hỗ trợ, nâng đỡ thế hệ đàn em đam mê nghệ thuật cải lương. Nữ nghệ sĩ cho rằng mình đã có tuổi nên không níu kéo hào quang mà chấp nhận lùi lại để các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng. Chị hạnh phúc vì khán giả vẫn nhận ra, gọi tên mình mỗi lần lên sân khấu.

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: một cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con  - Ảnh 4.

Một đời nổi danh và luôn đau đáu với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Thoại Mỹ nhiều lận đận. Mối tình đầu của chị là NSƯT Kim Tử Long. Họ yêu nhau khi còn theo học tại trường Trần Hữu Trang. Bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý Thoại Mỹ, đã nhận cô làm con. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hai người đi theo các đoàn hát khác nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Không thể duy trì tình yêu, họ vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết, vẫn kết hợp ăn ý với nhau trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu.

Thoại Mỹ từng kết hôn một lần. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 quan khách. Nhiều người nhận xét, đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoại Mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung. Khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may, chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi bình phục, Thoại Mỹ từng vào chùa xin đi tu nhưng bị từ chối. Ni sư trong chùa chỉ cắt một mớ tóc của chị để giải nghiệp. Tiếp xúc với Phật giáo, NSƯT Thoại Mỹ nhận ra một điều là không được phép hủy hoại bản thân mình. Nữ nghệ sĩ gượng dậy, tiếp tục con đường nghệ thuật, coi đó là phao cứu sinh cho cuộc đời mình trong lúc bế tắc.

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: một cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con  - Ảnh 5.

“Tình duyên tôi không may mắn nên không bao giờ nghĩ sẽ lên xe hoa lần nữa. Nếu yêu ai, tôi muốn cả hai xem nhau như tri kỷ vậy mà lại hay”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm hai lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn. Vài năm qua, chị may mắn tìm được niềm hạnh phúc tuổi xế chiều với bạn trai Việt kiều. Nhưng dù người đàn ông này nhiều lần giục kết hôn, vết thương lòng ngày trước khiến chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu. Bạn trai hiểu và tôn trọng chị nên cả hai bằng lòng với mối quan hệ tình nhân, tri kỷ. Chị cũng không tạo áp lực cho cả hai về chuyện tương lai. Với chị, một người bên cạnh để chăm sóc, động viên, chia sẻ với nhau những nỗi buồn, niềm vui là đủ.

“Tình duyên tôi không may mắn nên không bao giờ nghĩ sẽ lên xe hoa lần nữa. Nếu yêu ai, tôi muốn cả hai xem nhau như tri kỷ vậy mà lại hay. Đến tuổi này rồi có những thứ quan trọng hơn một danh phận”, chị nói.

“Ở tuổi nào người ta cũng mong mình được hạnh phúc hơn thôi. Tôi thích mỗi ngày thức dậy được nhìn mình tươi tỉnh, tâm hồn trẻ trung. Giờ tôi biết tận hưởng cuộc sống hơn, thay vì chỉ khép mình mình sau những giông tố cuộc đời”, NS Thoại Mỹ chia sẻ thêm.

Thế nhưng, đổi lại, cuộc đời chị có một nuối tiếc lớn là không có con: “Điều hối tiếc nhất của tôi là không biết quý trọng thời gian. Vì thế ở tuổi này thành ra quá trễ để có con. Nhiều đêm nằm, nghĩ đến con mà tôi buồn, khóc ướt đầm gối. 2-3 năm nay tôi áp dụng nhiều phương pháp nhưng không thể thực hiện được mơ ước. Ở tuổi này có con là điều quá khó khăn”.

Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn không nghĩ đến việc nhờ người mang thai hộ: “Thà tôi xin con nuôi, còn không tự mình sinh con. Nghĩ tới chuyện đến đề nghị và thương lượng với người mang thai hộ thì tôi không làm được đâu”.

Đến hiện tại, Thoại Mỹ giờ đây không còn quá buồn hay tủi thân về điều này. Chị thừa nhận hoàn cảnh không cho phép để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Trái lại, niềm vui từ bè bạn, những người cháu dù nhỏ nhoi nhưng khiến chị ấm lòng và thấy cuộc đời thêm ý nghĩa.

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: một cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con  - Ảnh 6.
Nghệ sĩ cải lương gạo cội theo đuổi lối sống lành mạnh, năng động ở tuổi trung niên. Chị tập thể dục mỗi ngày, chăm chút ngoại hình, cách ăn mặc, được nhiều người khen trẻ trung hơn tuổi thật.
Tags:
Kỳ diệu, sau 1 ngày đăng tin, mẹ nuôi tóc bạch kim vỡ òa tìm được mẹ ruột cho con gái gốc Việt 6t ở TP.HCM

Kỳ diệu, sau 1 ngày đăng tin, mẹ nuôi tóc bạch kim vỡ òa tìm được mẹ ruột cho con gái gốc Việt 6t ở TP.HCM

Chỉ sau 1 ngày chia sẻ câu chuyện lên truyền thông, người mẹ nuôi ở Ireland vỡ òa khi tìm được mẹ ruột của cô con gái bé bỏng 6 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất