-
“Trung Quốc đừng hi vọng về một Nhà Trắng thân thiện”
Trung Quốc nên từ bỏ hi vọng về một Nhà Trắng thân thiện, bởi không chỉ Tổng thống Trump mà một nhân vật Dân chủ nào đó cũng sẽ cứng cắn tương tự với Bắc Kinh, cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon cảnh báo. Do đó, ông này cũng dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục là vấn đề chính của chiến tranh cử tổng thống Mỹ 2020.
-
"Thị trấn ung thư Mỹ" trong suốt 50 năm và những câu chuyện đau đớn đến nhói lòng
Đây giống như một vụ diệt chủng bằng không khí. Nếu chúng tôi ở một vùng đất đang có chiến tranh, một kẻ ném bom hóa chất khiến chúng tôi tử vong ngay lập tức, cả thế giới sẽ đứng lên và nói đây là tội diệt chủng.
-
Thẩm phán Mỹ chặn một tỷ USD trong dự án tường biên giới của Trump
Quyết định của thẩm phán Gilliam sẽ hạn chế một phần tiền xây tường biên giới, nhưng không ngăn chính quyền Trump lấy ngân sách từ các nguồn khác.
-
Khoa học chứng minh: Phụ nữ làm việc tốt hơn trong nhiệt độ phòng ấm áp
Một nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ sáng tạo hơn khi ở nhiệt độ phòng ấm áp, ngược lại với nam giới.
-
Đại học Mỹ sa thải 2 giáo sư vì mối quan hệ không khai báo với Trung Quốc
Đại học Emory tại thành phố Atlanta, Mỹ đã sa thải 2 giáo sư được chính phủ Mỹ tài trợ vì không tiết lộ các nguồn hỗ trợ nước ngoài và mối quan hệ nghiên cứu tại Trung Quốc.
-
Thông tin quan trọng về bảo trợ tài chính
Người bão lãnh, người đồng bảo trợ cần biết
-
Lão Tử: Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham
Cổ nhân cho rằng, người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lòng tham của bản thân. Vì vậy, người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đây cũng là điều Lão Tử đề cập tới trong Đạo đức kinh.
-
Trung Quốc thải ra hơn 7000 tấn hợp chất CFC bị cấm, gây suy giảm nghiêm trọng tầng ozone
Một báo cáo mới cho thấy, Trung Quốc đã liên tục thải ra 7000 tấn CFC, một hóa chất bị cấm do làm suy giảm tầng ozone, kể từ năm 2013.
-
Tổng thống Trump: “Tôi là một thiên tài cực kỳ ổn định”
Ông Donald Trump đã tự nhận mình là “một thiên tài cực kỳ ổn định”, bác bỏ nhận định của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng ông là một tổng thống thiếu bình tĩnh.
-
Lời trăn trối trước khi qua đời vì ung thư của một bác sĩ triệu phú: Có nhà triệu đô, lái xe Ferrari thời thượng… nhưng tới khi sắp chết, tôi mới biết mình nên sống như thế nào
"Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sỹ, để có lòng từ bi và cảm thông nhưng tôi lại không có những thứ ấy", bác sĩ Richard Teo thú nhận. Ông từng cho rằng chỉ có tiền bạc mới mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên khi phải đối diện với cái chết, ông mới biết phải sống như thế nào và rằng hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho chính mình…