-
Thiếu nữ 15 tuổi ở Ontario được giải cứu trong đường dây buôn người
Cảnh sát b.ắ.t một phụ nữ ở Ontario vì nghi ngờ bà có liên quan đến một đường dây b.u.ô.n người, trong đó có nạn nhân là một thiếu nữ 15 tuổi.
-
5 lần vượt chướng ngại để đổi đời của tỷ phú Mỹ
Sinh ra trong cảnh bần hàn, từng làm bảo vệ từ 17 tuổi để kiếm sống, Tony Robbins nay trở thành doanh nhân, diễn giả hàng đầu thế giới.
-
Cảnh sát New York thưởng $2,500 để tìm nghi can đ.â.m c.h.ế.t tài xe Uber
Một tài xế Uber bị đ.â.m c.h.ế.t ở New York hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Ba.
-
Hillary Clinton tuyên bố không tái tranh cử tổng thống
Cựu ngoại trưởng Mỹ cho hay bà không tranh cử tổng thống năm 2020 nhưng vẫn sẽ đấu tranh cho những giá trị mình tin tưởng.
-
Hai máy bay Mỹ quệt cánh vào nhau trên đường băng
Đường băng trơn trượt do thời tiết xấu khiến hai phi cơ va chạm, hàng trăm hành khách phải chuyển máy bay để tiếp tục hành trình.
-
Bằng Kiều cùng vụ ly hôn kỳ quái: Trợ cấp 2 tỷ mỗi năm, đưa vợ cũ đi du lịch hâm nóng tình cảm
Cách ứng xử sau ly hôn của Bằng Kiều khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Hàng ngàn người xếp hàng dưới mưa, hy vọng có thể cứu sống cậu bé với căn bệnh ung thư bạch cầu
Sau khi cha mẹ kêu gọi sự giúp đỡ, gần 5000 người đã kiên nhẫn, xếp hàng dưới mưa trong gần một tiếng đồng hồ với hy vọng có thể cứu cậu bé 5 tuổi thoát khỏi căn bệnh ung thư hiếm gặp.
-
Định cư nước ngoài - Đi hay ở: Giấc mơ của người này có thể là ác mộng của người khác
Từng sống ở Pháp 7 năm, ở Úc 1 năm và đi du lịch hầu hết các nước châu Âu, châu Á, một phụ nữ Việt đã có chia sẻ về chủ đề “Định cư nước ngoài: Đi hay ở”, thu hút hàng nghìn lượt quan tâm của dân mạng.
-
Gần 4 triệu người Mỹ không phải nhận trợ cấp, tiết kiệm hơn 8,5 tỷ USD
Trong 22 tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, gần 3,9 triệu người Mỹ đã không cần phải nhận trợ cấp nữa, tiết kiệm cho ngân sách liên bang hơn 8,5 tỷ USD, Epoch Times dẫn theo các số liệu thống kê mới cập nhật.
-
Khi gặp mâu thuẫn, lùi một bước biển rộng trời cao
Cổ ngữ có câu: “Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bước hải khoát thiên không”, nhẫn một lúc thì sóng yên bể lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Sự tức giận sẽ khiến người ta trở nên cực đoan và thiếu lý trí. Nhẫn nhịn là tiền đề để tạo nên một nhân cách lớn lao, mở ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.