-
Một phụ nữ Texas lấy được bằng cử nhân ở tuổi 84
Sau khi nuôi năm đứa con đến khi lớn khôn và chỉ chấm dứt công việc thư ký để nghỉ hưu năm 77 tuổi, có lẽ không ai chê bai gì bà Janet Fein, nếu bà quyết định thật sự hưởng nhàn. Nhưng đó không phải là đời sống mà bà Fein mong muốn
-
Phụ nữ ngực trần tham gia biểu tình áo vàng tại Pháp
Người biểu tình tiếp tục xuống đường phố Pháp vào cuối tuần, bất chấp cảnh báo sau vụ xả súng ở Strasbourg.
-
Những cuộc giải cứu phụ nữ Việt ở Trung Quốc
Tổ chức Rồng Xanh đưa 8 người về nhà mỗi tháng và nhận được lời cầu cứu tuyệt vọng mỗi ngày từ những phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc.
-
Báo chí quốc tế đồng loạt đăng tải hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bế con thoát khỏi ‘tử thần’
Đoạn video với cảnh người mẹ ôm chặt con nhỏ thoát khỏi xe container to lớn mất kiểm soát đâm sầm vào hàng loạt ô tô trên đường tại Việt Nam đã được nhiều tờ báo nước ngoài đăng tải.
-
Chuyện tình người phụ nữ Việt làm xúc động nước Mỹ
Thời báo New York ngày 5.7 đã dành chuyên mục “Making it last” (Giữ sao cho bền) để giới thiệu chuyện tình của cặp vợ chồng Mỹ - Việt khiến nhiều người xúc động vì sự gắn bó bền chặt của họ.
-
Người phụ nữ Mỹ hắt cà phê nóng vào mặt chủ tiệm bánh
Khi chủ tiệm bánh yêu cầu người phụ nữ vô gia cư rời đi vì gây rối, người khách này tức giận và tạt cà phê nóng vào mặt cô.
-
Một phụ nữ gốc Việt mất tích tại Mỹ
Cảnh sát hạt Spokane (bang Washington, Mỹ) đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ công chúng liên quan đến vụ một phụ nữ gốc Việt mất tích.
-
Shark Linh: Phụ nữ lấy chồng sớm là quá sai lầm! Độc thân có rất nhiều thứ để làm, cứ chơi đi từ từ mọi chuyện rồi sẽ tới
Bản thân chị luôn đặt tiêu chí "work hard, play hard" lên đầu và chỉ cho rằng mình có 1% thông minh nên chị thường cố gắng tạo nên kì tích bằng 99% chăm chỉ.
-
Người phụ nữ bắn tung khỏi xe sau cú đâm do chồng lái ở Trung Quốc
Người chồng bị cáo buộc say rượu lái xe gây tai nạn, khiến xe lật ngược và vợ bắn khỏi xe do không thắt dây an toàn, theo Reuters.
-
Kiếp “sống giả” nơi trời Tây của người phụ nữ đau đáu nỗi lòng nhớ nghiệp cầm ca
15 năm trên đất khách, Thanh Hằng phải “s.ống giả” để chạy trốn những hoài niệm về một thời đã qua. Mỗi lần vô tình nghe điệu vọng cổ cảm xúc của bà lại dâng lên mãnh liệt, nhưng phải kìm lại nỗi nhớ, nỗi khao khát để lo chu toàn cho các con. Thế rồi, sau tất cả, tình yêu cải lương vẫn dẫn lối đưa bà trở về với khán giả và nghĩ đến lúc trở về cát bụi, bà vẫn mong được c.h.ết nơi thánh đường của những con người mang kiếp cầm ca.