-
Trên boong tàu sân bay Mỹ sắp thăm Việt Nam
Tàu sân bay Carl Vinson được miêu tả như một "thành phố nổi" với cơ sở vật chất phong phú và số thủy thủ khoảng 5.000 người.
-
ICE: thành phố bảo vệ di dân lậu ‘không miễn trừ luật liên bang’
Phát ngôn nhân của Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế (ICE) San Francisco đã tuyên bố vào sáng thứ Hai về những vụ truy quét vào cuối tuần qua trên khắp Vùng Vịnh.
-
Nhân viên hàng không Mỹ phải bán máu vì lương thấp
American Airlines, hãng hàng không lớn nhất thế giới, có kết quả kinh doanh cực tốt nhưng các nhân viên làm việc cho công ty con của hãng lại sống rất khốn khổ.
-
Trung Quốc trỗi dậy thần tốc, Mỹ “giật mình” đã muộn?
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc cuối cùng sẽ tác động đến vị thế và vai trò ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Á, thậm chí vai trò ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu.
-
Kẻ gây ra cuộc thảm sát súng trường học đã gọi cho cảnh sát vài tháng trước đó
Thông tin được tiết lộ rằng kẻ giết chết 17 người sau khi nổ súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas đã tự gọi tới cảnh sát thông báo điều gì đó sau khi mẹ anh ta qua đời vài tháng trước.
-
Thanh niên Mỹ tự tin dùng kĩ năng chơi game đi diệt khủng bố IS
Nhờ chơi game 13 tiếng/ngày, thanh niên này nhanh chóng biết cách sử dụng các loại vũ khí và kĩ năng chiến đấu cơ bản.
-
Hình ảnh Trái Đất được máy bay do thám Mỹ chụp từ rìa vũ trụ
Độ cao hành trình 21 km cho phép phi công trên máy bay do thám U-2 chụp những bức ảnh độc đáo.
-
Lịch chiếu khán di dân visa Mỹ tháng 3/2018
Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/2/2018 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2018 như sau:
-
Mỹ thâm hụt thương mại Việt Nam, Tổng thống Trump muốn gì?
Tại Hội nghị Hành động Chính trị phe Bảo thủ của Mỹ (CPAC) tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn đối với Việt Nam trong bối cảnh Mỹ đang bị thâm hụt thương mại lớn.
-
Cô gái trở thành cảnh sát để tìm lại vị ân nhân đã cứu mình 20 năm trước
Một cô gái gốc Á có tên Sally ở New York từng bị bố mẹ ngược đãi nhiều năm khi còn nhỏ. Vào năm 14 tuổi, một chú cảnh sát đã đến và đưa cô rời khỏi gia đình đáng sợ đó và gửi cô cho tổ chức chính phủ nuôi dưỡng. Sau lần đó, cô đã mất 20 năm để tìm vị anh hùng này. Vào ngày gặp lại, cô đã hỏi ông điều mà mình luôn canh cánh trong lòng nhiều năm.




