-
Nghiên cứu suốt 9 năm cho thấy, ăn nhiều thịt gà dễ mắc 3 loại ung thư hơn: Đừng ăn quá 3 lần/tuần
Em thuộc team thích ăn thịt gà cực luôn nha. Em có thể ăn thịt gà cả tuần mà không hề thấy chán luôn á các mẹ. Đợt này em bị lạc nội mạc tử cung, thì có được khuyên là nên ăn thịt trắng kiểu gà với cá sẽ tốt cho sức khỏe hơn mà.
-
Hai điều cơ bản nhất dành cho những người đã, đang và sẽ qua Mỹ : Qua Mỹ thấy thế nào ?
Thân ái chào các bạn,Mình qua Mỹ ngày 24/01/2020 và có 1 chút chia sẻ cho các bạn theo như mình thấy dc và nếu sau khi các bạn đọc xong thấy có ích cho mình thì vận dụng nghen .... ok
-
Sự thật đau lòng sau đồng tiền Việt kiều gửi về: Tỷ phú hay vỡ nợ, đều vì NAIL
Sinh nghề tử nghiệp, nghề làm nail đã khiến nhiều người đổi đời khi tới sinh sống ở một đất nước khác, nhưng cũng khiến không ít người vì nó mà vỡ nợ vì vay tiền đầu tư.
-
Hiền Mai và chồng doanh nhân: Mỗi tháng từng mất 5.000 USD tiền điện thoại
Trong thời gian đầu kết hôn, Hiền Mai và chồng phải sống xa nhau. Cô tiết lộ, mỗi tháng mất đến 5000 USD tiền điện thoại, tháng nào gây lộn thì mất đến 10.000 USD.
-
Đi du lịch, nếu không muốn hành lý bị thất lạc thì phải thuộc ngay 7 thủ thuật này
Hãy bỏ túi ngay những thủ thuật dưới đây để tránh tình trang “đồ không cánh mà bay”.
-
Đàn bà U70 có còn háo hức với đàn ông không? 3 người trong cuộc tâm sự thật
Phụ nữ tới độ tuổi U70 liệu có còn khao khát đàn ông không? Hãy nghe tâm sự của những người trong cuộc.
-
Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?
*Hỏi: Ba tôi có thẻ xanh 10 năm thì được phép ra khỏi nước Hoa Kỳ thời hạn bao lâu? Ba tôi về Việt Nam từ trước Tết tới bây giờ là gần được sáu tháng rồi như vì dịch COVID-19 nên không trở về lại Hoa Kỳ được.
-
Khi ô tô bị ngập nước, không cần phá cửa để thoát thân. Hãy để nước tràn vào trong xe…
Nếu bạn lái xe ô tô bị ngập nước, nhất thiết không cần phá cửa để thoát thân! Hãy để nước tràn vào trong xe…
-
Thấy bạn bè người thân có dấu hiệu này lúc ăn cơm hãy đưa đi viện gấp
Khi tôi viết những dòng này còn đúng 10 ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của mẹ. Từ ngày mẹ mất đến nay tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh dằn vặt đến ngạt thở, hình ảnh giọt nước mắt mẹ trào ra khóe mắt khi tôi gào lên gọi mẹ lần cuối cứ ám ảnh từng giấc ngủ.
-
Gần chục năm trời bỏ sự nghiệp sang Châu Âu định cư, tôi vẫn thấy mình lạc lõng nơi xứ người
Đang làm cán bộ tại một trường tư ở Hà Nội, chị Quỳnh Trâm xin nghỉ, sang Châu Âu với chồng và sinh 3 con ở đây.