-
Nông thôn ở Mỹ được mệnh danh là thiên đường hạ giới
Tôi đến sân bay Rochester vào một đêm cuối đông. Chiếc xe đến đón tôi chạy băng qua những cánh rừng trụi lá tối om, một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp người của đứa con gái lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ cách nửa vòng trái đất.
-
Về già hãy học cách thiện đãi bản thân, đời người thoáng chốc trăm năm đừng để mình hối tiếc
Chúng ta cứ già đi từng chút từng chút một. Nếp nhăn đã sâu, tóc bạc đã nhiều, chân bước đã chậm, thân tâm đã mệt. Năm lại qua năm, nỗ lực vì mưu sinh, ngày lại qua ngày, dốc sức vì cuộc sống.
-
Định cư ở Mỹ và nghề nail: Thiên đường trên tay mình!
Sau khi đọc bài “Tôi thà chết vì ung thư còn hơn sang Mỹ "ôm chân thúi" của người khác”, nói về lựa chọn định cư và làm nghề nail ở Mỹ, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình để mọi người có thêm những góc nhìn khác về nghề nail, về cuộc sống ở Mỹ.
-
Góc khuất nơi thiên đường : Lao động ở Mỹ phải nói vô cùng vất vả
Từ lâu tôi rất muồn viết một bài nói về đề tài này nhưng vì khả năng viết rất hạn chế và cuộc sống ở xứ người quá bận rộn nên tôi không thể. Hôm nay tôi cố gắng viết lên một đôi lời, với hy vọng bạn đọc trong và ngoài nước có một cái nhìn xác thực với cuộc sống người Việt định cư ở nước ngoài. Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
-
Nhóm Hiệp Sĩ gốc Việt ở San Jose: ‘Ăn cơm nhà,’ làm việc thiện, giúp người gặp nạn
“Tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng. Bây giờ cuộc sống đã tạm ổn, nên muốn quay lại giúp đỡ cộng đồng, nhất là những người nghèo, ‘lạ nước lạ cái’ như tôi hồi xưa,” anh Nguyễn Đình Huy, trưởng Nhóm Hiệp Sĩ San Jose (HSSJ) tâm sự với nhật báo Người Việt.
-
Cô gái miền Tây lấy tỷ phú Thái, ‘vịt hóa thiên nga’ nhờ sửa sang đúng món: Diện mạo sau lớp phấn son gây ngỡ ngàng
Mặt mộc thế này bảo sao phu nhân đại gia Thái Lan lại không khiến chồng mê mệt cho được. Mà không chỉ có ông xã tỷ phú mê thôi đâu, hội chị em trên mạng cũng phải “3 phần ngưỡng mộ 7 phần như 3” trước làn da mộc như em bé của cô nàng hot girl này. Đúng là không uổng công “dao kéo” cả mặt chị em ạ!
-
Việt kiều Mỹ kể chuyện đời xứ ‘thiên đường’: Bi hài đi đuổi người thiếu tiền nhà
Bạn bè hỏi, điều ám ảnh nhất trong công việc quản lý bất động sản là gì? Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời liền, đi đuổi người thiếu nợ tiền nhà ra đường mỗi tháng. Mà không đuổi thì có khi chủ lại đuổi... mình.
-
Việt kiều Mỹ kể chuyện xứ ‘thiên đường’: Chuyện gì của mình, mình lo!
Sống ở xứ này mười mấy năm, tiếp xúc với rất nhiều sắc dân và tầng lớp xã hội, tôi biết người Mỹ quan tâm cái gì và hiểu kiểu "phớt tỉnh Ăng lê" rất Mỹ để mà sống theo cách "chuyện gì của mình, mình lo".
-
Hình ảnh Mỹ trên quốc tế cải thiện dưới thời ông Biden
Sau 4 năm nhiệm kỳ nhiều hỗn loạn của ông Trump, kết quả khảo sát tại các nước cho thấy Tổng thống Biden đã giúp Mỹ lấy lại hình ảnh tích cực trên toàn cầu.
-
Pax Thiên thăm New York cùng mẹ và em gái
Pax Thiên - con trai nuôi người Việt Nam của Angelina Jolie - đi chơi ở New York với mẹ, em gái Shiloh và Zahara vào đầu tuần này.