-
Chuyện của dịch giả nổi tiếng: Hôn nhân không tình yêu, chồng 3 lần ngoại tình công khai nhưng chỉ một “chiêu” của vợ mà tình địch phải “đầu hàng”
Sau này, người phụ nữ ấy nói với con trai Phó Lôi rằng: “Tôi cũng yêu bố cậu nhưng mẹ cậu quá tốt đến mức tôi chẳng nhẫn tâm chen chân vào”.
-
TIẾNG CHỔI TRE - Câu chuyện ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắng của hai mẹ con đều vô vọng, bố vẫn quyết định đi theo người đàn bà mà bố đã qua lại mấy tháng qua...
-
Thắp hương xong cứ nhẩm khấn câu này, Tổ Tiên ưng lòng, thần Tài nghe thấu
Để những lời khấn nguyện được linh nghiệm, người ta thường chú trọng vào nội dung của lời khấn sao cho phù hợp với phong tục và tín ngưỡng.
-
Vì sao người nước ngoài rất hiếm khi dùng ấm siêu tốc dù nó rất tiện lợi? Họ thực sự rất thông minh
Mặc dù rất tiện lợi nhưng ấm siêu tốc lại không được người nước ngoài ưa chuộng. Họ có lý do của riêng mình.
-
3 con giáp hết Tam Tai: Ăn lộc Thánh Mẫu tiền vào như nước trong 2 năm tới
Tử vi trong 2 năm tới, những con giáp này hết Tam Tai nên làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, giàu có.
-
Giới trẻ Mỹ rủ nhau 'tháng 9 không tiêu tiền'
Năm ngoái, Victoria Szafarski nợ thẻ tín dụng chạm mốc 25.000 USD nên phải nhận thêm việc phục vụ bàn trong vài tháng để trả nợ.
-
Danh tính người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ, bất ngờ nghề nghiệp ở xứ người và cuộc sống sau này
Không chỉ đặt chân đến Mỹ, người đàn ông Việt Nam này còn để lại dấu ấn rất sâu đậm trên nước bạn. Ở TP.HCM có một con đường mang tên người này.
-
"Có tiền đừng đi 2 nơi, không tiền đừng hỏi 2 người", lời khuyên của Tổ Tiên không bao giờ sai
Người xưa có những lời răn dạy thấm thía đối với con cháu khi giàu có và khi nghèo khó.
-
Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền
Ngồi một góc trước dãy nhà trọ ọp ẹp, bé Tâm lặng lẽ quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, vừa dỗ ngọt em gái mới 2 tháng tuổi qua cơn đói để chờ mẹ đi làm về.
-
Lời Tổ Tiên dạy: "Người mở miệng là nói 4 câu này, suốt đời nghèo khó, chẳng ngóc đầu được lên"
Người xưa cho rằng những người thường nói 3 câu này thường không có chí tiến thủ, chẳng làm nên trò trống gì.