-
Hoa hậu Mỹ bị chỉ trích vì chê tiếng Anh của H'Hen Niê
Sarah Rose Summer bị các fans Thái Lan "tấn công" trên Instagram sau khi nói thí sinh Việt Nam "giả vờ giỏi tiếng Anh" ở Miss Universe.
-
Các nước “vỡ mộng” Vành đai – Con đường: Trung Quốc vừa mất tiếng, vừa mất “miếng”
Các quốc gia đã nhận ra, lời hứa từ chương trình hạ tầng Vành đai – Con đường của Trung Quốc quá đẹp đẽ để có thể trở thành hiện thực.
-
Vỡ òa trong tiếng vỗ tay: Vai trò của 1 giáo viên Yoga trong phiên tòa "giải cứu" giám đốc Huawei
Lấy tay gạt nước mắt, bà Mạnh cho biết trước đó bà đã nói với luật sư rằng "mục tiêu đơn giản duy nhất" của bà là được trở về nhà cùng chồng và con gái.
-
Nhờ nhận ra điều này ở tuổi 20, triệu phú tự thân Mỹ có thể nghỉ hưu khi mới ngoài 30 tuổi và không bao giờ lo hết tiền!
Theo Chris Reining, nếu đạt được trạng thái tự do tài chính, tiền sẽ làm việc cho bạn còn bạn thì được nghỉ ngơi!
-
Cấu trúc não của trẻ có thể thay đổi đáng kể nếu sử dụng các thiết bị điện tử quá 7 tiếng mỗi ngày
Thay đổi cấu trúc bộ não, vỏ não mỏng, giảm chỉ số IQ và suy giảm trí nhớ là tác hại tiềm tàng khi trẻ em sử dụng các thiết bị điện tử quá 7 tiếng một ngày.
-
Tài xế Mỹ bị phạt tiền nếu nổ máy làm nóng ôtô trước khi lên xe
Nhiều bang ở Mỹ áp dụng các mức phạt tiền lẫn trừ điểm bằng lái nếu người dân để xe chạy không tải và không có người bên trong.
-
Hai nữ tu sĩ California trộm tiền của trường để đánh bạc
Hai nữ tu sĩ đều là những người có nhiều năm dạy học và quản lý tại trường Công giáo ở California.
-
Trump nói tiền bịt miệng sao khiêu dâm là giao dịch cá nhân
Tuyên bố được đưa ra sau khi một số nghị sĩ Mỹ khẳng định Trump có thể bị luận tội nếu vi phạm luật tài chính khi tranh cử.
-
Nhận vốn từ Bill Gates, các nhà khoa học Harvard sẽ tiến hành "che Mặt Trời" để Trái Đất bớt nóng
Đây là lần đầu tiên, một nhóm các nhà khoa học đứng ra thực hiện cách thức giảm biến đổi khí hậu gây tranh cãi. Họ định sẽ che bớt ánh sáng Mặt Trời!
-
Du học sinh: Mùa đông đầu tiên nơi xứ người
Ngót 6 tháng kể từ ngày đặt chân tới đây, là 6 tháng mà mình cảm thấy bản thân ngày càng thụ động hơn, ủ dột nhiều hơn, trầm mặc nhiều hơn, buồn bã hơn, cô đơn hơn…




