-
Kim Jong-un có thể thả tất cả người Mỹ bị giam ở Triều Tiên
Kim Jong-un nói với Giám đốc CIA Mike Pompeo rằng ba người Mỹ có thể được thả trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
-
Khoa học đã chứng minh: Bạn bè mới đem lại hạnh phúc chứ không phải tiền bạc
Một nghiên cứu dài 80 năm của đại học Harvard đã minh chứng được rằng bạn bè mới là chìa khoá của sự hạnh phúc chứ không phải tiền bạc.
-
Tiến sĩ Mỹ: 'Chữa khỏi ung thư là mục tiêu phi thực tế'
Thay vì chữa khỏi, tiến sĩ Lisa Coussens cho rằng nên tập trung kiểm soát ung thư như một căn bệnh mạn tính.
-
Tộc ‘người cá’ tiến hóa, thích nghi với cuộc sống dưới biển
Nghiên cứu mới cho thấy tộc người Bajau tại Đông Nam Á là ví dụ điển hình cho tiến hóa tự nhiên khi họ phát triển lá lách lớn hơn để lặn sâu dưới biển.
-
Wells Fargo bị chính phủ Mỹ phạt $1 tỉ do sai trái khi cho vay tiền
Công ty Wells Fargo sẽ phải trả $1 tỉ tiền phạt để dàn xếp các cáo buộc liên quan đến những hành động sai trái khi cho vay tiền mua nhà và mua xe.
-
Lệ Quyên chi tiền tỷ tậu biệt thự sang trọng ở Mỹ
Những hình ảnh về căn biệt thự mới tậu của giọng ca "Tình lỡ" khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.
-
Bắt hai vợ chồng tra tấn cựu chiến binh đến chết’ để khảo tiền
Một cặp vợ chồng vừa bị truy tố tội tra tấn đến chết một cựu chiến binh Mỹ 70 tuổi ở thành phố Hanford, tiểu bang California, từng tham chiến tại Việt Nam, khi tìm cách buộc ông này cung cấp các dữ kiện về tài chánh của mình, theo nguồn tin cảnh sát.
-
ICE bắt giữ 225 người trong cuộc di dân nhập cư vào Hoa Kỳ, nhiều người có tiền án hình sự
Các nhân viên ICE đã bắt giữ 225 người nhập cư bất hợp pháp ở New York như là một phần của một chiến dịch "Operation Keep Safe" kéo dài sáu ngày.
-
Nữ phi công lên tiếng sau khi cứu máy bay Mỹ nổ động cơ
Nữ cơ trưởng Shults và cơ phó cho rằng họ chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình sau khi được ca ngợi là anh hùng vì đã cứu máy bay và hành khách.
-
Mẹ bán con làm nô lệ tình dục 1.000 lần để lấy tiền trang trải cuộc sống
Một bà mẹ, người đã bán con gái làm nô lệ tình dục 1.000 lần, đã bị bỏ tù sau khi bị gọi là "người phụ nữ đáng khinh nhất New Zealand".