-
Bài viết "Du học sinh: Đi đi, đừng về" gây tranh cãi MXH: Bố mẹ và dì đều khuyên tôi ở lại, có ai cho tôi một lý do để trở về?
Du học là giấc mơ của không chỉ nhiều bạn trẻ mà còn của không ít các bậc phụ huynh. Được sống và học tập trong một môi trường tiên tiến, bản thân các bạn du học sinh luôn mong muốn mình sẽ học được những điều hay điều tốt mà chưa có cơ hội được tiếp xúc khi học ở trong nước.
-
'Chồng tôi là Tiến sĩ, tôi là Thạc sĩ, con trai chúng tôi vô cùng tầm thường'
Những dòng tâm sự của bà mẹ này về con trai mình đã thu hút sự chú ý và đồng tình của nhiều phụ huynh.
-
Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng: Tôi Hàng Quý Tộᴄ có nhà ở Mỹ, có nhiều xe sang ở Mỹ, ăn chơi 20 đời không hết, tiền vàng, kim cương nhiều vô kể.
Rầm rộ Mới đây Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ảnh chụp về Ngôi nhà, xe hơi, và nhiều đồ sang xịn của ca sĩ nằm ở Huntington Beach, một thành phố biển tại quận Cam, phía nam tiểu bang California (Mỹ).
-
Bài diễn thuyết chấn động của tỷ phú Lý Gia Thành: "Tôi phản đối việc LÀM CÔNG CẢ ĐỜI, bởi vì làm công là cách đầu tư ngu ngốc nhất"
Cơ hội đến trong cuộc đời mỗi người đều không nhiều, vì vậy đừng đánh mất nó một cách lãng phí.
-
Vụ tai nạn giao thông lịch sử ở Mỹ: “Tôi chưa từng hối hận” – Làm đúng lương tâm, dù chỉ mình biết rất nhân văn
Đây là một câu chuyện có thật ở Mỹ. Tuy thời gian xảy ra là hơn 10 năm trước, nhưng vẫn được lưu truyền đến nhiều năm sau đó.
-
Tôi 65 tuổi, lận đận cả đời đến lúc nghỉ hưu mới thấm: Đừng mong đợi ở con, có tiền phải biết giữ vào thân!
"Tôi yêu tiền, biết tiêu tiền, làm việc hợp pháp để dành thêm tiền hưu trí thì có gì sai. Nói về tiền bạc, nếu bạn chưa trải qua cảm giác nghèo khó sẽ rất khó hiểu!", bà Lin Yuping chia sẻ.
-
Vị giáo sư suốt 12 năm giữ quan điểm gộp Tết tây Tết ta: Đề xuất nhưng chưa ai làm nên gia đình tôi vẫn ăn Tết kiểu cũ thôi!
Quanh câu chuyện bàn luận về việc bỏ Tết cổ truyền ở Việt Nam, GS Võ Tòng Xuân – người cách đây 11 năm đưa ra đề xuất gộp Tết âm và dương lịch ở Việt Nam đến nay vẫn giữ vững quan điểm. Ông cũng chia sẻ về kế hoạch ăn Tết năm nay của mình.
-
Để đổi lấy chén cơm trời Tây: Tôi đã bán sức, bán tuổi thanh xuân của mình ở nơi xứ người
Hai tám Tết, nhìn bạn bè đăng những bức ảnh quây quần bên gia đình, những nụ cười xum họp, đầm ấm, tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trên đất khách, từ nhỏ tới lớn, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện tha phương, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, tôi phải đi, gác lại những thứ còn đang dang dở nơi quê nhà, tôi đến bán sức, bán tuổi thanh xuân của mình ở nơi xứ người.
-
Tôi 73 tuổi, ngày mai, tôi vào viện dưỡng lão: Con trai, con dâu mừng lắm, nghỉ hưu như thế, là điều tôi chẳng ngờ!
Mọi người hỏi: “Bà có nhà to, có con trai, sao lại muốn vào viện dưỡng lão?”. Câu trả lời của bà lão 73 tuổi cùng câu chuyện dưới đây thật đáng suy ngẫm.
-
14 năm bôn ba ở thành phố, kiếm hơn 50 triệu đồng/tháng nhưng khi mẹ mắc bệnh, tôi không trả nổi 30 triệu viện phí
Đó là một lời thú nhận cay đắng của một 8x sau hơn chục năm bán mạng làm việc ở phố thị. Có thể, không phải anh không làm việc chăm chỉ mà bởi cuộc sống của một người lớn thực sự rất áp lực.