-
Khi trong gia đình có người qua đời cần biết, không nên giữ lại 4 di vật này cho con cháu
Khi người thân qua đời chúng ta sẽ chìm trong đau khổ, tuy nhiên chúng ta cũng phải đối diện và bước về phía trước. Thế nên để cuộc sống không chìm mãi trong đau thương thì có 4 món đồ này của người mất đừng giữ lại.
-
Tại sao không nên cho họ hàng sống trong nhà mình? Về sau mới biết đó là quyết định khôn ngoan
Dù có tình cảm, quý mến nhau nhưng bạn không nên để người họ hàng sống trong nhà mình.
-
Tìm thấy thithe cô giáo vẫn đang ôm chặt học trò của mình trong vụ cháy xe buýt ở Thái Lan
Khi những hình ảnh này được tìm thấy, cũng có nghĩa rằng, cô và các em học trò đã mãi mãi ra đi trong sự việc đau thương ngày 1/10. Dù đó là sự thật không thể thay đổi nhưng khi chứng kiến sự bảo vệ của cô đối với học trò trong giờ phút cuối cùng đã khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt!
-
Phi công và tiếp viên hàng không ngủ ở đâu trên máy bay trong những chuyến bay dài? Bí mật không ngờ khi đột nhập chỗ ngủ của họ
Phi công và tiếp viên cũng đều là con người, họ cũng cần phải ăn uống và nghỉ ngơi thường xuyên, nhưng trong những chuyến bay quãng dài, họ sẽ ngủ ở đâu?
-
Trong bữa cơm, nhận ra ai là kẻ tiểu nhân ai là người quân tử, cách ăn nói lên tính cách và số phận
Con người ai cũng thường cố che giấu tính xấu nhưng tất cả sẽ được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt.
-
5 loài cây trồng trước nhà dễ lụi bại nghèo khó: Trồng sau nhà giữ của, giàu có 3 đời
Theo các chuyên gia, 5 loại cây dưới đây chỉ nên trồng sau nhà tránh trồng trước nhà kẻo tán tài tán lộc, kinh kế lụi bại nghèo không giàu nổi.
-
Trong nhà không tích trữ 4 thứ này thì mới giàu, kẻ dại thì lại rất thích ôm hết vào người
Một nụ cười có thể khiến bạn thêm mười tuổi, một nỗi buồn khiến bạn bạc đầu đi. Cuộc sống này đừng để cảm xúc tiêu cực xâm lấn bạn. Hãy cố gắng sống vui vẻ, an yên.
-
Bà Harris nới cách biệt với ông Trump trong khảo sát toàn quốc
Phó tổng thống Harris dẫn trước cựu tổng thống Trump 7 điểm phần trăm trong khảo sát toàn quốc, cao hơn so với cuộc thăm dò trước đó.
-
10 năm trước tôi từ chối trông cháu, giờ tuổi già chỉ lủi thủi một mình: Các con không ngó ngàng gì
Tôi năm nay đã 65 tuổi. Có lẽ ở độ tuổi này, nhiều người đã có thể ngồi lại với con cháu, hưởng phúc, sống trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng tôi thì khác. Dù có nhà cửa khang trang, có tiền tiết kiệm đầy đủ, nhưng tôi lại sống trong cô đơn và lạnh lẽo. Nhìn bề ngoài, tôi không thiếu thứ gì, nhưng bên trong, lòng tôi trống rỗng, cô độc đến mức tôi cảm thấy không có ai để chia sẻ.
-
California cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp
Thống đốc California ký luật quy định các trường công phải hạn chế học sinh dùng điện thoại di động khi ở trường, lớp.