-
Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong 3 thập kỷ ở Mỹ
Theo báo chí Mỹ, mùa Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong vòng 30 năm qua đang tới gần trước tình hình lạm phát tăng cao tại nước này.
-
Ông Trump thắng lợi tạm thời trong nỗ lực giữ kín hồ sơ Nhà Trắng
Một tòa phúc thẩm hôm 11/11 đã tạm thời ngăn Cơ quan Lưu trữ Quốc gia bàn giao hồ sơ của chính quyền Trump cho Ủy ban Hạ viện điều tra về vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol.
-
21 việc làm lương cao, khát nhân lực nhất nước Mỹ trong tương lai
Để tìm kiếm công việc tốt nhất cho tương lai thường dựa theo 2 tiêu chí: thu nhập cao và nhu cầu nhân lực lớn. 21 việc làm dưới đây đáp nhu cầu đó đối với lao động trong tương lai của nước Mỹ.
-
Người Mỹ và cơn 'nghiện nợ': Đi vay hơn 15.000 tỷ USD chỉ trong 3 tháng, mức cao chưa từng thấy
Các hộ gia đình Mỹ đang gánh số nợ kỷ lục hơn 15.000 tỷ USD khi giá nhà và ô tô tăng.
-
Nước mắt và những cái ôm thật chặt trong ngày đoàn tụ ở Mỹ
Lệnh hạn chế du khách nước ngoài của Mỹ do đại dịch khiến nhiều gia đình phải chia ly. Chỉ đến khi chính phủ Mỹ chính thức mở cửa lại biên giới hôm 8/11, họ mới có thể đoàn tụ.
-
Nghịch lý giới siêu giàu Mỹ được trợ cấp trong Covid-19
Việc một loạt các triệu phú, tỷ phú Mỹ thuộc diện nhận tiền hỗ trợ trong dịch cho thấy lỗ hổng về chính sách thuế lên tầng lớp giàu có, giúp họ lách luật dễ dàng.
-
Những hình ảnh đầu tiên trong ngày bước ngoặt của đại dịch ở Mỹ
Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại với người đến từ Mexico, Canada và phần lớn châu Âu, cho phép nhiều gia đình được đoàn tụ sau hơn 18 tháng bị chia cắt.
-
Ông vua kim hoàn Johnny Đặng: “Khoa Pug có trốn sang Dubai, anh cũng sẽ đến tận nơi bắt chú…”
Johnny Đặng không ngại tuyên bố trước mặt Khoa Pug như vậy.
-
Ngày bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 của Mỹ
Các lệnh hạn chế nhập cảnh vào Mỹ được nới lỏng từ hôm nay 8/11, mở ra cơ hội đoàn tụ cho nhiều người từng phải sống cách biệt với gia đình và người thân trong thời gian dài.
-
Tại sao người Mỹ nói Việt kiều không tôn trọng lẫn nhau
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện mà tôi cảm thấy rất đau lòng mỗi khi bị người Mỹ nói về người Việt mình. Dù là câu chuyện cũng chẳng hay ho gì hay không muốn nói là xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn nói ra đây để chúng ta cùng hiểu hơn.



