-
Những điều bình thường tại Việt Nam, bị cấm ở nước ngoài
Đi giày cao gót trong khu di tích, lái xe bằng xép tông, để hết xăng giữa đường... là những điều luật dễ khiến khách du lịch vô tình phạm pháp.
-
Chủ tiệm nail Việt ở Mỹ,một lần về Việt Nam ăn tết hết cả năm tiết kiệm làm nail, giờ sợ và ngại về quê
Tết lại về rồi – một năm nữa lại trôi qua. Em là một người Việt đang sinh sống ở Mỹ luôn luôn muốn về quê đón tết cùng gia đình.
-
Vẫn còn hạn Visa nhưng tôi quyết về Việt Nam: Du học trời Tây có gì đâu, toàn những điều ngang trái, ai dự định đi thì phải cân nhắc thật kỹ
Bạn tôi vẫn hỏi là Visa vẫn còn sao không ở lại Úc thêm, tôi thì nghĩ thế là đủ. Nước Úc có gì đâu, toàn những điều ngang trái. Ai dự định sang Úc thì phải cân nhắc thật kỹ. Chuẩn bị về rồi nên cũng không thấy có gì để mất nên viết liều.
-
-
Chủ nhà hàng Việt Nam ở Hamburg: Bán bánh mì kẹp gợi nhớ lại hương vị quê, khiến thực khách mê quên lối về
Hơn 1 năm bán các món ăn truyền thống Việt Nam tại TP.Hamburg (Đức), chị Lam hạnh phúc khi không chỉ người Việt ở Đức mà còn cả người Đức đều mê mẩn bánh mì . Món ăn nhanh chóng trở thành món “ best seller ” và trở thành niềm tự hào của chị chủ.
-
Em tôi từ Mỹ trở về: câu đầu tiên em nói “Chỉ có ở Việt Nam là sướng nhất”
Hiện nay cái mác “Việt kiều” không còn được đám trai làng hay các cô gái miệt vườn sông nước miền Tây săn đón như khi xưa nữa.
-
Tạp chí Mỹ ấn tượng mạnh với đặc sản “ít ai dám ăn” ở Việt Nam: Món khoái khẩu của dân địa phương, vào vụ mùa cả làng cùng “đi săn” mới kịp bán
Thịt chuột đồng là món ăn phổ biến ở một số vùng quê Việt Nam. Món ăn này đã được tạp chí National Geographic giới thiệu như một món bổ dưỡng và là nguồn protein tốt cho sức khỏe.
-
Thu nhập mỗi tháng 5.000 USD ở Mỹ, Việt Kiều vẫn quyết bỏ về Việt Nam chăn....bò
Sống ở South Carolina (Mỹ), có việc làm ổn định với thu nhập mỗi tháng xấp xỉ 5.000 USD, bỗng Huỳnh Tấn Minh về thăm quê rồi xin ở lại Việt Nam. Sau 2 năm sống với tư cách là Việt kiều, cuối năm ngoái, Minh đã được nhập quốc tịch và có hộ khẩu trên quê hương mình.
-
Gia đình tôi hài lòng sau 8 năm bỏ nước ngoài về Việt Nam sinh sống
Nếu ở lại Anh, con tôi được hưởng nền giáo dục, y tế cực tốt, miễn phí nhưng có thể lại “mất gốc”. Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Việt Hà, 38 tuổi, đang sống tại TP HCM. Chị Hà đã trở về nước 8 năm trước sau hơn 12 năm học tập, làm việc tại Anh quốc.
-
Cuộc sống giữa Việt Nam và xứ Tây trong mắt của Việt kiều: Khác biệt to lớn
Tại trời Tây, đàn ông dù kiếm được nhiều hay ít tiền đều phải có trách nhiệm chia sẻ với vợ việc gia đình. Tổng thống hay những người rất thành đạt, giàu có vẫn chui vào bếp như thường.Bất cứ ai khi thay đổi môi trường đều phải biết cách thích ứng với môi trường mới, trước hết phải tìm hiểu, sau đó là tìm cách để thích ứng. Có những cái tốt ở môi trường mới cần học tập và có những cái tốt ở môi trường cũ cần kế thừa và phát huy.