-
Sao Việt nổi tiếng một thời định cư hải ngoại giờ ra sao?
Cuộc sống bình yên và sung túc của các sao Việt nổi tiếng một thời như: Ngọc Huyền, Thái San, Linh Nga... ở nước ngoài khiến nhiều người ghen tỵ.
-
Người Việt ở Mỹ đi chợ thời ‘bão giá’
Trước bối cảnh lạm phát nghiêm trọng tại Mỹ, một số người Việt phải chắt chiu túi tiền để thích ứng. Họ mong khủng hoảng sớm qua đi.
-
Người Việt Sang Tây: Đừng than khổ, sang Tây rồi hãy biết ơn trời tây , những người đã đưa chúng ta đến với vùng đất mới này
Sang Tây rồi hãy biết ơn trời tây và ân nhân, những người đã đưa chúng ta đến với vùng đất mới này
-
Những thứ cấm đem từ Việt Nam sang Mỹ khi đi máy bay
Những hành lý bị cấm mang sang Mỹ từ Việt Nam mà tôi kể dưới đây sẽ áp dụng cho tất cả trường hợp bao gồm: du lịch Mỹ, du học sinh Mỹ, định cư Mỹ, mong các bạn có thể tham khảo và cùng đóng góp ý kiến.
-
FBI treo thưởng 10.000 USD tìm người gốc Việt mất tích cách đây hơn 15 năm
Cảnh sát Mỹ nói rằng họ muốn khép lại vụ mất tích “đáng ngờ” và cung cấp cho gia đình người mất tích “câu trả lời mà họ xứng đáng nhận”.
-
Quan chức Mỹ nói Việt Nam sẽ định hình tương lai châu Á
Kurt Campbell, quan chức Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số những nước "định hình tương lai châu Á".
-
Cứ ngỡ sang Canada khó xin việc, chi phí đắt đỏ, Việt Kiều 5 năm sinh sống ở ‘xứ sở lá phong‘ : Sống Canada còn dễ thở hơn Việt Nam
Sau 5 năm sang Canada cùng chồng, chị Trà cảm thấy mình thật sáng suốt. Trước kia, chị cứ sợ sang bên đó không xin được việc, chi phí đắt đỏ nhưng khi sang rồi thì mới thấy thật dễ thở.
-
Nhiều người Việt có địa vị, tài sản ra định cư nước ngoài để rồi ngậm trái đắng: Được sống gần gia đình, bạn bè, người thân chẳng phải vui hơn sao?
Nếu có điều kiện sống đầy đủ tại quê nhà, tại sao phải tìm hạnh phúc ở xứ người, nơi không thuộc về mình?
-
Việt Nam trao trả tội phạm cho Mỹ
Giới chức Việt Nam và Mỹ hợp tác để bắt và trao trả Tyler Pham, tội phạm bị truy nã vì phân phối methamphetamine.
-
“Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ nếu chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân...“
"Đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả".