-
1,5 triệu gia đình Mỹ có thể rơi vào tình trạng vô gia cư vì Covid-19
Đại dịch Covid-19 có thể sẽ khiến 1,5 triệu gia đình ở Mỹ rơi vào tình trạng vô gia cư.
-
Bãi đậu xe Mỹ thành chỗ cách ly cho người vô gia cư gây phẫn nộ
Một bãi đậu xe ở Las Vegas đã trở thành nơi trú ẩn của người vô gia cư. Mỗi người nằm cách nhau một khoảng trống để đảm bảo giãn cách xã hội.
-
Cảnh sát Mỹ chia sẻ bữa trưa với người vô gia cư
Một cảnh sát tại Bắc Carolina đã chia sẻ bữa trưa với một phụ nữ vô gia cư. Hình ảnh đẹp của họ thu hút nhiều sự quan tâm từ rất nhiều người trên mạng xã hội.
-
California: Bác sĩ thú y chữa trị miễn phí cho thú cưng của người vô gia cư
Anh Kwane Stewart được mệnh danh là bác sĩ thú y đường phố khi anh thường lái xe quanh California để chăm sóc miễn phí cho vật nuôi những người vô gia cư.
-
Người vô gia cư đem tặng toàn bộ tiền trước lúc mất
Một lão già nghèo khổ, rách rưới gây bất ngờ vì hành động cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay.
-
Ông lão vô gia cư không đủ tiền mua vé xe bus về thăm con gái dịp Giáng sinh
Ông lão vô gia cư sống trên Quảng trường Franklin, thành phố Washington, Mỹ tuy không một xu dính túi nhưng đầy ắp hy vọng: Ông mong muốn được đoàn tụ với con gái trong dịp Giáng sinh.
-
Cậu bé quyên góp quà Giáng sinh cho người vô gia cư
Dominic Miller (10 tuổi, sống tại Eastpointe, bang Michigan) đặt mục tiêu quyên góp 1.000 bộ đồ ngủ, 1.000 cuốn sách làm quà Giáng sinh cho người vô gia cư trong phố.
-
Thị trưởng Mỹ giả làm người vô gia cư, sống 3 ngày 2 đêm trên đường phố
Hành động của ông Ben McAdams, nguyên Thị trưởng hạt Salt Lake, Hoa Kỳ, không chỉ dừng lại ở nước Mỹ mà còn là câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội khắp thế giới nhờ giá trị nhân văn mà nó truyền tải.
-
Thầy giáo người Anh nửa đêm phát cơm cho người vô gia cư Hà Nội
Khi thành phố tắt đèn, người vô gia cư bắt đầu tràn về nhà ga, vỉa hè. Đó là lúc Christopher (28 tuổi) mang bữa cơm nóng cho họ.
-
Cụ ông từng sống như người vô gia cư ở Mỹ để săn ảnh
Một đêm trời rét trên đất Mỹ, ông Phùng lấy 2 bộ quần áo xé rách bươm, rồi ra đường nhập hội với những người không nhà.