Vỡ mộng khi gặp lại tình đầu

Hai năm trước, anh Minh Tùng háo hức bay từ TP HCM về quê dự họp lớp vì biết sẽ có cơ hội gặp lại mối tình đầu, người anh vẫn còn giữ bức hình trong sổ lưu bút.

07:24 02/07/2023

Người đàn ông gần 40 tuổi đã nhiều năm mất liên lạc với bạn bè thời cấp 3. Khi mạng xã hội phát triển, 15 năm trước anh mới kết nối lại với vài người nhưng chưa có thời gian gặp gỡ. Nhân kỷ niệm ngày ra trường, mọi người tổ chức họp lớp anh nhận lời ngay.

"Tôi cũng muốn gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ thuở học trò xem cô ấy sống thế nào", anh Tùng nói.

Trong ký ức của anh, mối tình đầu là một cô gái "dịu dàng, rất duyên, là cảm hứng trong công việc đòi hỏi tính sáng tạo". Năm xưa cảm nhận cô gái cũng có cảm tình với mình nhưng anh nhút nhát chẳng dám thổ lộ.

Minh Tùng vẫn nhớ những lần đèo cô đi học, cả hai trùm trong chiếc áo mưa thủng lỗ. Cô xích lại gần anh hơn để tránh ướt người, ngại ngùng lùi ra xa khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá hẹp. Sau này, anh vào Nam học và lập nghiệp. Họ bặt tin nhau nhưng cảm xúc năm 18 tuổi vẫn thi thoảng sống lại trong anh.

Ngày họp lớp, mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng của anh Minh Tùng, trừ mối tình đầu. Thay vì dáng vẻ dịu dàng, nụ cười tỏa nắng như ký ức, người thương của anh bây giờ to béo, ăn mặc cá tính, nói năng bỗ bã, thi thoảng văng vài câu nói tục. "Nhìn cô ấy, tôi thấy mình đã quá may mắn cưới được vợ hiện tại", anh cười nói.

Qua vài người bạn, anh biết cô hiện làm chủ một tiệm cầm đồ ở quê chồng. Bạn bè tiếp xúc nhiều nói cô tuy "tính giang hồ" nhưng hào sảng, ai khó khăn cũng giúp đỡ. Anh không khó chịu với con người hiện tại của cô chỉ sốc vì nó khác xa phiên bản trong trí nhớ.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Chị Lệ Thu, 34 tuổi ở Văn Giang, Hưng Yên cũng chưa quên những ký ức về mối tình đầu 15 năm trước. Một góc nhỏ trong trái tim chị vẫn có chỗ cho những kỷ niệm về người cũ. "Anh ấy làm tôi nhớ mình cũng từng được yêu, từng là người quan trọng", chị nói.

Dịp Covid-19 bùng phát, Lệ Thu thấy lời mời kết bạn của người yêu cũ trên mạng xã hội. Khuôn mặt có những nếp nhăn của tuổi tác nhưng đường nét vẫn vậy. Họ thi thoảng tâm sự chuyện gia đình, nhắc thời còn đi học như hai người bạn. Chị mừng khi anh nói có sự nghiệp vững vàng, hôn nhân hạnh phúc. Biết Lệ Thu và chồng đều giảm thu nhập vì Covid-19, anh xin số tài khoản nói muốn hỗ trợ đôi chút để bớt khó khăn mùa dịch. Lệ Thu từ chối vì tài chính gia đình tốt, rất cảm động vì lời đề nghị của anh. Chị tin sẽ giữ được mối quan hệ trong sáng như một người bạn tốt.

Hết dịch, anh nói có dịp công tác ra Bắc, muốn mời chị đi cà phê. Lệ Thu đồng ý nhưng không ngờ anh chở thẳng đến một khách sạn, nói vẫn còn yêu chị và muốn là người tình bí mật của nhau. Chị mắng anh một chặp rồi tự bắt xe về nhà. Những ngày sau, người yêu cũ liên tục nhắn tin, buông lời tán tỉnh, nói nhớ nhung. Lệ Thu vội chặn mọi liên lạc.

Tâm sự với một người bạn học chung, chị mới biết anh này đang thất nghiệp, sống lệ thuộc nhà vợ. Không chỉ chị, anh ta nhắn tin với nhiều bạn nữ khác kiểu tán tỉnh, sau đó rủ hùn vốn làm ăn chung. Có người đã mất tiền nhưng không đòi lại được. "Dù sao cũng cảm ơn cơ hội gặp gỡ đó, để tôi nhận ra mình may mắn khi ngày xưa không cưới phải người này làm chồng", chị nói.

Nhớ về tình cũ, người yêu cũ là tâm lý khá phổ biến của con người. Một khảo sát của VnExpress với gần 1.500 độc giả, 20% nói vẫn nhớ và day dứt với tình đầu, 58% thi thoảng vẫn nhớ đến nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên, không mấy người đến được với tình yêu đầu. Một số khảo sát cho thấy, xác suất thành đôi của những mối tình đầu chỉ khoảng 1%.

"Tôi đã gặp rất nhiều người quay lại với tình đầu nhưng sớm muộn cũng chia tay vì thất vọng", bà Vera Hà Anh, chuyên gia trị liệu hôn nhân (Hà Nội), nói.

Khảo sát của Kevin Thompson (Mỹ), điều hành một trang web chuyên kết nối người yêu cũ năm 2019 cũng cho thấy điều đó. Trong 3.500 người tham gia khảo sát, chỉ 15% thực sự yêu lại người cũ, 14% quay lại chỉ để chia tay lần nữa và 70% không bao giờ kết nối lại.

Theo chuyên gia Hà Anh, tình đầu gây thất vọng cho chúng ta thường là những người đã khác xa ký ức cũ, vô tâm, thực dụng về tiền bạc, thể xác hoặc không có chí tiến thủ. "Người ta vỡ mộng khi gặp tình đầu do nhầm lẫn giữa ký ức và hiện tại. Người họ thầm thương trộm nhớ là người của quá khứ, gắn với ký ức đẹp. Người của hiện tại chỉ giống hình hài nhưng con người không còn của quá khứ nữa", bà nói.

Hơn nữa, người của ngày xưa ở tuổi 18 đôi mươi, chưa từng trải đời, cảm xúc thuần khiết. Còn con người của hiện tại có thể hành xử không đáng yêu nữa, lời nói không còn dễ thương và cảm xúc đã khác xa nhiều. Quan trọng hơn, chính bản thân chúng ta cũng đã thay đổi. Nhận thức của hiện tại rõ ràng hơn, trưởng thành nên nhìn một người cũng sắc nét hơn. Có thể họ không đổi thay nhiều, nhưng con mắt của chúng ta đánh giá một người, nhìn nhận cuộc đời đã khác.

Chị Hoàng Hà (42 tuổi, ở Hà Nội) dẫu đã có gia đình vẫn có ý định quay lại với mối tình đầu sau một lần tình cờ gặp lại. Chị kể với chuyên gia tâm lý, sau những ngày khúc mắc với chồng, sự xuất hiện của người yêu cũ giúp chị thấy mình như trẻ lại, được yêu, được chiều chuộng.

Anh hứa sẽ bảo vệ chị "cho dù trời sụp xuống". Thế nhưng, khi vợ anh phát hiện mối quan hệ của họ, hỏi chồng chọn ai, anh xin lỗi, hứa quay về với gia đình. "Trước đó tôi toàn nhớ những gì tốt đẹp về anh, quên mất lý do ngày xưa chia tay vì anh thay lòng", Hà kể.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm (TP HCM) khuyên không nên giống chị Hà, đưa cảm xúc hiện tại vào chuyện quá khứ. "Phải nhớ, khi bạn đã chia tay nghĩa là mối tình đó có vấn đề hoặc hết tình cảm rồi", bà nói.

Chuyên gia Vera Hà Anh cũng nhận định người đi ngang qua đời chúng ta rất nhiều, nói yêu có thể cũng có đôi ba người, nhưng sẵn sàng cùng ta tới cuối đời chỉ có một. "Đừng vì hoài niệm quá khứ mà đánh mất hiện tại tốt đẹp", bà khuyên.

Vỡ mộng tình đầu giúp anh Minh Tùng trân trọng hơn người vợ hiện tại. Chị Lệ Thu cũng bớt mộng mơ những chuyện trong quá khứ.

Chỉ có chị Hoàng Hà vì lỡ sa chân vào tình cũ mà gia đình lục đục. Chị luôn sống trong nỗi day dứt khi làm chuyện có lỗi với chồng con, đồng thời nín nhịn khi bạn đời nói chịu đựng sống cùng một người vợ không chung thủy chỉ vì muốn các con có cha mẹ trong một mái nhà.

Phạm Nga

Tags:
Nữ thủy thủ gốc Việt tàu sân bay Mỹ: Trượt đại học là cơ duyên vào hải quân

Nữ thủy thủ gốc Việt tàu sân bay Mỹ: Trượt đại học là cơ duyên vào hải quân

Huyền Trân làm nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hỗ trợ sửa chữa máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Cơ duyên phục vụ trong hải quân của cô đến từ việc trượt trường đại học yêu thích.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất