Vừa gặp đã đòi hôn, anh Tây 1m88 say đắm nàng Việt, làm bao nhiêu tiền đưa hết cho giữ

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của vợ trên mạng xã hội, anh Bruce Allen Kuwik đã phải thốt lên: “Cô ấy đẹp quá”.

21:44 19/09/2023

Tìm người yêu trên các app hẹn hò, mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến trong thời buổi hiện nay. Dù có nhiều người vẫn còn e dè với kiểu tìm kiếm bạn đời này, thậm chí có tìm được cũng không dám nói đã yêu nhau qua mạng nhưng phải công nhận rằng, việc tìm người yêu bằng hình thức này đem đến những kết quả bất ngờ. Trên thực tế đã có rất nhiều cặp đôi gặp được nhau và nên duyên chồng vợ cũng nhờ mạng xã hội.

Cặp vợ chồng chị Huỳnh Mỹ Phụng (36 tuổi) và Bruce Allen Kuwik (39 tuổi) đã làm bao người bất ngờ bởi không chỉ ngoại hình chênh lệch mà cơ duyên họ gặp nhau cũng đầy sự tình cờ: Mạng xã hội.

Chị Phụng có vóc người nhỏ nhắn trong khi chồng chị có chiều cao nổi trội 1m88. Cặp đôi “đũa lệch” kể chuyện tình yêu của mình trong một chương trình mới nhất đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ người dùng mạng.

Theo đó, cách đây nhiều năm, chị Phụng buồn chán vì bạn bè xung quanh ai cũng có gia đình còn mình vẫn lẻ bóng nên đã lên mạng thử hẹn hò xem sao: "Mình và ông xã quen nhau qua mạng. Khi đó, mình vừa học vừa làm, còn anh ấy (Bruce Allen Kuwik) đang làm việc liên quan đến lĩnh vực y tế. Đang buồn vì bạn bè đã lấy chồng còn mình thì vẫn độc thân nên mình quyết định hẹn hò qua mạng xem... thế nào".

"Lúc đó mình không muốn quen người Mỹ, cho nên lúc anh ấy nhắn tin, mình cố tình lờ đi vài lần không trả lời. Nhưng anh ấy cứ nhắn tin muốn làm quen kiểu rất thành thật nên mình mới đồng ý gặp mặt”.

hình ảnh

Bằng sự chân thành, anh Bruce chinh phục được cô gái châu Á dễ thương. Ảnh Vietgiaitri

Về phía mình, anh Bruce có chia sẻ khi lần đầu tiên nhìn thấy thông tin của vợ trên trang cá nhân: “Khi tôi thấy thông tin của vợ, tôi đã phải thốt lên cô này đẹp quá! Tôi nhắn tin liền cho cô ấy. Chúng tôi bắt đầu vậy đó... Cô ấy cũng là người châu Á đầu tiên mà tôi nói chuyện, nhắn tin hoặc làm những việc khác. Và cô ấy cũng là người châu Á đầu tiên mà tôi gặp ngoài đời”.

Có lẽ quá mê mẩn trước nhan sắc của chị Phụng nên anh Bruce đã mạnh dạn xin chị cho mình hôn. Nhưng vì mới gặp mặt lần đầu chưa biết đối phương là người tốt hay xấu, có đàng hoàng hay không và có lẽ ở Việt Nam cũng chẳng có anh trai nào dám đề nghị hôn cô gái mới gặp lần đầu nên chị Phụng đã “sợ hết hồn”. Về sau, tấm chân tình của anh chàng khổng lồ người Mỹ đã chinh phục được chị hoàn toàn:

"Ngay trong lần đầu tiên gặp mặt anh ấy đã “xin hôn” làm mình sợ hết hồn. Sau đó, anh ấy vẫn tiếp tục nhắn tin, hẹn đi chơi dù từ nhà anh ấy lên chỗ mình mất cả tiếng đồng hồ, ấy vậy mà một tuần anh lên vài lần thăm mình. Cũng vì vậy nên mình đã quyết định cho anh ấy và cả bản thân mình một cơ hội xem sao!".

hình ảnh

Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh chị. Ảnh Vietgiaitri

Mối quan hệ sau đó nhanh chóng chuyển từ tìm hiểu sang yêu đương. Trong lúc đi ăn đi chơi, chị Phụng luôn chủ động share tiền với ông xã nhưng lần nào anh cũng từ chối. Chưa kể, tình yêu của anh chị vào những ngày đầu còn nhận những lo lắng từ người thân, bạn bè. Họ lo rằng anh Bruce lừa dối, chị Phụng sẽ bị bỏ rơi. Nhưng chị Phụng lại không cảm thấy như vậy nhờ vào sự chân thành, biết lo lắng của Bruce dành cho:

"Anh ấy hoàn toàn khác với những chàng trai khác. Mỗi lần đi ăn, mình đều muốn "hợp tác xã" với anh nhưng anh luôn từ chối. Anh ấy còn bảo rằng: “Anh là đàn ông, anh không lo cho em thì thôi, chứ tại sao lại để một người con gái lo cho anh. Nếu vậy thì anh nhục lắm!". 

Chưa hết, quen nhau được vài tháng, anh ấy còn hỏi mình rằng: “Em có muốn đồng sở hữu tài khoản ngân hàng với anh không?”. Sau đó, làm được bao nhiêu tiền anh ấy đều đưa hết cho mình quản lý".

hình ảnh

Chị Phụng là cô gái khiến anh Bruce say như điếu đổ từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh Vietgiaitri

Khi tình yêu đủ lớn, 2 anh chị quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, người thân. Tuy cả 2 đều có những khuyết điểm riêng nhưng họ chấp nhận được nhau, tôn trọng những khác biệt. “Kể tội” vợ trên sóng truyền hình, anh Bruce cho biết: 

“Cả ngày hai vợ chồng bận bịu nên chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau. Chỉ có buổi tối mới được ngồi xuống nói chuyện, xem phim hay làm bất cứ việc gì để hai vợ chồng có thể kết nối với nhau. Tuy nhiên, vợ tôi cứ như “cú đêm”, hay thức khuya để làm việc của cô ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi không có thời gian dành cho nhau để tìm hiểu về những gì diễn ra trong ngày. Và đó là thói xấu duy nhất của bà xã”.

Về phần mình, chị Phụng cho biết ông xã là người thích dọn dẹp và sạch sẽ nhưng anh hay để đồ đạc bừa bộn. Chẳng hạn như việc, anh đem máy hút bụi ra hút hết mọi ngóc ngách nhưng sau đó lại để máy ở giữa nhà. Tuy vậy, chị rất yêu thương và dành cho ông xã những lời ngọt ngào nhất. Sâu tận đáy lòng, ông xã là vị cứu tinh đã cứu rỗi cuộc đời chị: 

“Cảm ơn anh vì mọi thứ. Anh đến bên em khi em lạc lối. Anh tiếp thêm sức mạnh cho em. Anh cho em cơ hội để sống một cuộc đời tốt hơn. Anh là người bạn thân nhất của em, là người đồng đội, là người chồng, một vị cứu tinh. Thiên thần của đời em. Ánh sáng của đời em. Cảm ơn vì mọi thứ anh đã làm cho em, cho chúng ta, cho con chúng ta. Em yêu anh!”.

hình ảnh

Ảnh Vietgiaitri

Gặp nhau ngoài đời, nảy sinh tình cảm với nhau đôi khi còn xui nhiều hơn hên, tức là gặp được đối phương, biết mặt biết người chứ đâu thể biết được lòng dạ bên trong chứ đừng nói chi đến chuyện chỉ nhắn tin qua màn hình điện thoại. Đối phương là như thế nào, là nam hay nữ, đàng hoàng hay không đâu ai dám chắc. Có biết bao nhiêu chàng trai, cô gái “khóc thét” vì hẹn hò qua mạng. Thậm chí có người bị lừa dối suốt nhiều năm trời cũng vì tin người yêu từ mạng xã hội.

Ở Trung Quốc có anh chàng bị người yêu qua mạng lừa dối trong 3 năm, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, thậm chí giúp đỡ cưu mang và cuối cùng nhận lại chỉ là cú lừa. Người yêu trẻ đẹp trên mạng hóa ra chỉ là cụ bà U70 đang hằng ngày sống chung nhà với cậu ta. Một tay bà vẽ nên mọi chuyện để chàng trai trẻ mắc lừa chuyển tiền nuôi sống bà nhiều năm.

Cũng có nhiều câu chuyện làm quen trên mạng, nhắn tin ngọt ngào đến khi ra ngoài gặp nhau mới biết đối phương khác một trời một vực, thậm chí còn chung giới tính với mình. Yêu nhau trên mạng đúng là chủ đề với muôn vạn tình huống éo le không thể lường trước.

Thế nên, vợ chồng chị Phụng và anh Bruce tìm thấy nhau, lập nên gia đình hạnh phúc thật sự là điều khiến bao người ngưỡng mộ, đồng thời thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những ai vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Tìm kiếm bạn đời qua mạng xã hội không phải lúc nào cũng đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm mà hãy hiểu rằng tốt xấu là do người sử dụng có tỉnh táo và cẩn thận hay không mà thôi. 

Tags:
Chân dung vị phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam được bổ nhiệm chức Giáo sư trường Đại học lớn tại Mỹ

Chân dung vị phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam được bổ nhiệm chức Giáo sư trường Đại học lớn tại Mỹ

Theo thông tin Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách được bổ nhiệm chức danh giáo sư kiêm nhiệm thuộc khoa Y tế, Hành vi và Xã hội, thuộc trường Y tế công cộng Bloomberg được đăng tải trên website của ĐH Johns Hopkins, Mỹ được đăng tải khắp mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất