Xuân Mai: ‘Chồng biến ước mơ gia đình hạnh phúc của tôi thành hiện thực’

Giọng ca ‘Con còn bé bé’ cảm ơn cuộc đời cho cô gặp ông xã, người đã giúp cô hoàn thành ước mơ từ nhỏ.

22:30 25/01/2019

– Việc chị sinh em bé thứ ba ở Mỹ được rất nhiều khán giả ở Việt Nam quan tâm, chị nghĩ sao?

– Tôi thực sự rất hạnh phúc vì đã vắng bóng khá lâu nhưng mọi người vẫn còn quan tâm, ủng hộ và nghĩ đến mình. Tôi muốn được gửi đến khán giả lời cảm ơn chân thành vì tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi.

– Đâu là lý do khiến chị quyết định sinh liên tiếp 3 em bé sau 4 năm kết hôn?

– Cuối năm nay, vợ chồng tôi sẽ kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tôi và ông xã đều mong có một gia đình thật đông vui. Tôi sinh con gần tuổi nhau với hy vọng các bé sau này sẽ gần gũi nhau hơn. Thêm vào đó, chuyện đưa đón các bé đi học sẽ dễ dàng cho bố mẹ hơn.

Gia đình nhỏ với 5 thành viên của Xuân Mai bao gồm vợ chồng cô và các con Bean, Bo và Nu.

Gia đình nhỏ với 5 thành viên của Xuân Mai bao gồm vợ chồng cô và các con Bean, Bo, Nu.

– Lần đầu tiên làm mẹ năm 20 tuổi, cảm xúc của chị lúc đó ra sao?

– Tôi thật sự không thể nào tả được cái cảm giác lần đầu tiên ôm con trai vào lòng. Dù đã có 3 đứa con, khi nhìn lại ảnh hay nghĩ đến ngày Bean chào đời, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi quá hạnh phúc vì trước đó, tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình của riêng mình.

Con trai đầu lòng của tôi tên Bean, sinh đầu năm 2016, giờ đã rất ra dáng anh cả. Cháu rất vui tính và thương 2 em. Các em đòi gì Bean cũng cho hết và không bao giờ tranh giành. Bé thứ hai tên Bo thì rất khó và kỹ tính. Cô công chúa út tên Nu, nay được gần 3 tháng và đang rất nhiều chuyện. Thấy ai nói chuyện với mình, Nu cũng chu mỏ trả lời (cười). Ba đứa con lần lượt chào đời đã khiến tôi trở thành một người phụ nữ biết nhẫn nại và hy sinh nhiều hơn.

– Chị gặp áp lực thế nào khi làm mẹ của 3 con nhỏ?

– Tôi may mắn không bị trầm cảm sau sinh trong cả 3 lần sinh nở. Tôi thấy mình thực sự may mắn vì có mẹ và chồng phụ giúp việc chăm con nên không phải đối diện với bất kỳ áp lực gì về tinh thần, ngoại trừ việc hơi bị thiếu ngủ thời gian đầu khi con mới chào đời.

Áp lực về vật chất thì có. Vợ chồng tôi đang rất cố gắng làm việc để cuộc sống của cả gia đình sớm được ổn định.

– Những cô gái ở tuổi 20 thường thích cuộc sống tự do bay nhảy, chạy theo những đam mê của bản thân. Tại sao chị quyết định từ bỏ đời sống độc thân và bước vào hôn nhân khi mới 19 tuổi?

– Mong ước lớn nhất của tôi là có một mái ấm gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Chính vì vậy, tôi không ngại ngần giữ lấy cơ hội khi gặp được đúng người, đúng thời điểm.

Ông xã tôi tên Nam, sinh năm 1987. Anh ấy là một người hài hước nhưng cũng rất nghiêm túc khi cần. Từ lúc tìm hiểu nhau, anh ấy đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn và đến bây giờ vẫn vậy. Tôi luôn cảm nhận được tình cảm chân thành và niềm mong muốn được bao bọc, chăm sóc cho mình từ anh ấy. Tất cả những điều tôi cần ở một người chồng tương lai, anh ấy điều có hết. Khi nhận ra điều đó, tôi cũng thấy con đường đi đến một mái ấm gia đình mà mình luôn mong ước sắp thành hiện thực. Nếu không gặp được anh ấy thì chắc rằng đến bây giờ tôi vẫn còn độc thân và chẳng có được những hạnh phúc như vậy. Anh ấy đã biến mơ ước về một gia đình hạnh phúc của tôi thành hiện thực.

Xuân Mai kết hôn với ông xã cuối năm 2014 khi mới 19 tuổi. Trong ảnh là vợ chồng cô, con trai đầu lòng và mẹ đẻ của cô - nghệ sĩ Thu Thu.

Xuân Mai kết hôn với ông xã cuối năm 2014 khi mới 19 tuổi. Trong ảnh là vợ chồng cô, con trai đầu lòng và mẹ đẻ của cô – nghệ sĩ Thu Thu.

– Chị thấy ông xã thay đổi như thế nào sau khi làm cha? 

– Sau mỗi lần đón con chào đời, vợ chồng tôi càng thương nhau hơn. Anh ấy ngày càng biết hy sinh, nhẫn nhịn và chiều vợ con hơn.

Anh ấy rất yêu các con nên có thể làm hết tất cả các việc liên quan đến chăm con. Mỗi khi anh ở nhà, cả ba đứa trẻ đều đeo bám và nhõng nhẽo với ba. Có những ngày anh sẵn sàng một mình trông ba đứa trẻ để vợ và mẹ đi chợ mà chẳng hề phàn nàn câu nào (cười).

– Từ khi kết hôn, quãng thời gian nào đối với chị là khó khăn nhất và chị đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?

– Tôi phải công nhận, thời gian đầu sau khi kết hôn là khó khăn nhất với cả hai. Chồng tôi vốn là người rất tự lập. Anh ấy luôn muốn tôi chia sẻ mọi vui buồn nhưng lại giấu những chuyện của mình vì không muốn tôi phải lo lắng. Vì anh ấy cứ mãi im lặng nên tôi chẳng hề hay biết gì. Đến một ngày, mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng và anh ấy nổi nóng. Lúc đó, tôi rất bất ngờ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi anh nhận ra rằng phải chia sẻ nhiều hơn và đã làm được điều đó thì vợ chồng tôi càng hạnh phúc, hiểu nhau nhiều hơn.

Con trai lớn và con gái 3 tháng tuổi của Xuân Mai chụp ảnh hôm 23/1/2019.

Con trai lớn và con gái 3 tháng tuổi của Xuân Mai chụp ảnh hôm 23/1/2019.

– Cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ ra sao?

– Một ngày của tôi diễn ra thực sự rất bình thường, như bao người khác thôi. Mỗi ngày, tôi đều đi làm từ sáng và chiều về thì quây quần bên gia đình. Nếu hôm nào ăn cơm sớm, cả nhà sẽ ngồi coi phim hoặc gameshow trước khi đi ngủ. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi cùng nhau đi chợ hoặc đi chơi.

Hai năm nay, tôi làm việc cho một ngân hàng. Công việc khá bận rộn nhưng cũng may là không phải mang việc về nhà làm. Ngân hàng mở cửa lúc 9h sáng và đóng cửa lúc 6h giờ chiều, lịch làm việc của tôi thay đổi linh hoạt, miễn là mỗi tuần làm đủ 40 tiếng.

– Một số người cho biết, chị từng phải đi phụ quán phở, làm nhân viên bán hàng để mưu sinh. Trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống, chị nghĩ gì khi nhìn lại hào quang từng có ở Việt Nam trước khi sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới?

– Càng trải qua nhiều cung bậc trong cuộc sống, tôi càng thấy mình được trau dồi nhiều thứ hơn. Có thể đó cũng chính là sự sắp đặt của cuộc đời để tôi gặp được chồng mình (cười).

Xuân Mai sinh năm 1995, là con gái của ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu. Xuân Mai từng được mệnh danh là thần đồng âm nhạc Việt Nam khi nổi tiếng từ năm 2 tuổi. Những năm tháng thơ ấu, Xuân Mai đã có 30 album và nổi tiếng nhất là ‘Con cò bé bé’. Năm 7 tuổi, sau khi bố mẹ ly dị, Xuân Mai được mẹ đưa sang Mỹ định cư. Sau khi bước vào cấp ba, Xuân Mai nghỉ hát vì bận rộn với việc học, không thể bay đến các tiểu bang để biểu diễn. Cô hiện không còn theo đuổi con đường ca hát để dành thời gian cho gia đình.

Chi Yên

Tags:
Nghị lực của cô gái từng trải qua gần 10 lần phẫu thuật: 'Nếu không rơi vào than củi, tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay'

Nghị lực của cô gái từng trải qua gần 10 lần phẫu thuật: "Nếu không rơi vào than củi, tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay"

Đào hay cười, ít nhất là so với thời điểm nhiều năm về trước, khi mà những giọt nước mắt che đậy phần nào sự xinh đẹp của cô. Đào tin, câu chuyện của cô sẽ thay đổi trái tim mọi người. 'Nếu tôi không rơi vào than củi, tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay', Đào nói.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất