-
Cứ đau đầu, chóng mặt là dùng hoạt huyết dưỡng não, BS nói: Sai lầm, chỉ rước thêm bệnh vào thân
Hoạt huyết dưỡng nào là một loại thuốc bổ được nhiều người Việt sử dụng để điều trị chứng đau đầu, chóng mặt. Tuy nhiên, việc người dân tự ý dùng loại thuốc này có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe.
-
Công Thị Nghĩa: Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam, người trong mộng của nhà thơ Bùi Giáng
Công Thị Nghĩa (hay Thu Trang) được biết đến là hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam. Danh hiệu Hoa hậu đã xô đẩy bà đến với những sóng gió lớn của cuộc đời. Thế nhưng bà đã kiên cường vượt qua, từ đó xây dựng cuộc sống mới đầy kiêu hãnh nơi trời Tây.
-
Nam ca sĩ bị đồn là 'con rơi Vũ Linh' bởi một chi tiết giống đến kỳ lạ, mang tiếng oan sau đám tang
Dù không làm gì nhưng ca sĩ Vũ Luân vẫn chịu tiếng oan từ tang lễ của cha nuôi.
-
Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh
Thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhưng cuộc sống tại "Quả Táo lớn" New York có được như trên phim ảnh, tưởng tượng của mọi người?
-
Nhìn qua tưởng là dại dột, nhưng 9 kiểu người sau đây mới là thông minh nhất, bạn có nằm trong số họ ?
“Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ.” Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi bản chất.
-
Quan niệm không cần điều hòa của người châu Âu dần lỗi thời
Người châu Âu từng tin rằng không cần lắp điều hòa do khí hậu ôn đới, nhưng quan niệm này dần thay đổi khi châu lục hứng chịu nắng nóng ngày càng gay gắt.
-
MC Cát Tường cập nhật tình hình hiện tại sau khi nêu hình mẫu đàn ông lý tưởng
Thông qua 1 chi tiết, MC Cát Tường cho biết hiện tại mình đang độc thân và cô thích cuộc sống như vậy.
-
Trầm Bê: Nhà đất 100 triệu USD ở Mỹ, lâu đài 30ha bậc nhất Việt Nam
Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Sacombank, sở hữu 2 BĐS thuộc hàng "khủng" khiến dư luận xôn xao. Đó là một khu thương mại ở Mỹ và một lâu đài ở quê nhà Trà Vinh
-
'Tội' cho người mua một mẫu đất giá 5,5 tỷ của gia đình tôi
Bố tôi chớp cơ hội sốt đất giá cao để bán đất, còn người mua nhờ bố bán với giá 4 tỷ đồng nhưng chưa ai mua.
-
Em tôi từ Mỹ trở về: câu đầu tiên em nói “Chỉ có ở Việt Nam là sướng nhất”
Hiện nay cái mác “Việt kiều” không còn được đám trai làng hay các cô gái miệt vườn sông nước miền Tây săn đón như khi xưa nữa.