Chồng tỷ phú thích mèo, vợ sửa mặt thành 'miêu nữ': Kết cục bị bỏ rơi, cuối đời ôm đống nợ

Lấy được chồng giàu có là ước mơ của hàng triệu cô gái trên toàn thế giới. Vậy mà Jocelyn Wildenstein, người phụ nữ có xuất thân bình thường khi trở thành vợ tỷ phú lại không biết vun vén hạnh phúc gia đình, sa vào con đường ăn chơi trác táng, nghiện phẫu thuật thẩm mỹ để rồi tay trắng trong ê chề.

07:56 31/07/2024

Ở Mỹ, nhắc đến nữ đại gia Jocelyn, hầu như ai cũng biết về chuyện đời của bà cùng số tài sản khổng lồ lên tới 2,5 tỷ USD. Vậy mà mới đây thôi, Jocelyn khiến cả New York xôn xao khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Hiện tại, số dư trong tài khoản ngân hàng của bà là 0 USD, thu nhập chỉ khoảng 900 USD/tháng từ nguồn an sinh xã hội. Đã thế, bà còn nợ tới 6,38 triệu USD, bao gồm khoản 300.000 USD nợ các luật sư và hãng luật.

Phát biểu trên báo giới, nữ đại gia một thời chia sẻ: "Tôi toàn phải vay mượn tiền bạc từ bạn bè và người thân để trang trải phí sinh hoạt".

webtretho

Phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chồng là sai lầm.

Nhờ một người quen, Jocelyn gặp được vị tỷ phú Alec Wildenstein tại châu Phi vào năm 1977. Được biết, gia đình của vị tỷ phú này kiếm bộn tiền nhờ sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới với hàng trăm kiệt tác của Van Gogh, Caravaggio, Monet và Renoir.

Bà Wildenstein kể, trong ngày đầu bà gặp chồng tương lai, cả hai đã lái mô tô lên đồi và hôn nhau. Sau đó là quãng thời gian gắn bó như hình với bóng. Năm 2001, tỷ phú Alec thừa hưởng một nửa khối gia sản từ người cha Daniel Wildenstein, ước tính trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Tháng 4/1978, họ tổ chức đám cưới tại Las Vegas (Mỹ) và Lausanne. Tuy nhiên, cha chồng của bà phản đối dữ dội cuộc hôn nhân này. Ông thậm chí không có mặt tại buổi lễ. “Cha tôi đã điều tra mọi thứ. Ông ấy đã cố cảnh báo tôi”, vị tỷ phú Alec Wildenstein từng kể lại.

webtretho

Bà Jocelyn và chồng tỷ phú (Ảnh: Thesun.co.uk)

Khoảng một năm sau hôn lễ, Jocelyn Wildenstein bắt đầu vung tiền cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Trong các cuốn tự truyện, bà cho biết cố tình phẫu thuật giống mèo để chiều chồng, người rất thích những con mèo lớn.

Vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bà Wildenstein đã đốt hơn 2,5 triệu USD cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là lý do sau này báo chí Mỹ đặt cho bà biệt danh "Miêu nữ".

Thấy vợ ngày càng thay đổi, tỷ phú Alec đã nhiều lần khuyên can, thậm chí tỏ ra bực tức, khó chịu: "Cô ta bị điên. Tôi luôn là người biết cuối cùng việc cô ta phẫu thuật. Cô ta coi việc sửa gương mặt như sửa một món đồ. Không thể làm điều đó với da thịt. Nhưng cô ta không bao giờ chịu lắng nghe".

Năm 1997, họ đưa nhau ra tòa ly hôn. Bà Wildenstein khẳng định rằng bà bắt quả tang chồng ngủ với người mẫu Nga 21 tuổi. Một vụ ẩu đả xảy ra, ông chồng rút súng dọa bà vợ và bị cảnh sát bắt giam, phải ngủ trong đồn một đêm.

webtretho

Phiên tòa kéo dài ròng rã suốt hai năm và gây ầm ĩ trên mặt báo. Vụ ly hôn cũng khiến quan hệ của ông Alec với hai con xấu đi, và ông trả đũa bằng cách hủy bỏ toàn bộ số thẻ tín dụng của bà vợ.

Vậy là tiền tiêu hàng tháng của bà Jocelyn bị cắt giảm từ 150.000 USD xuống còn 50.000 USD. Cuối cùng, bà thuê một luật sư có tiếng và giành thắng lợi khi được chia 2,5 tỷ USD cộng thêm 100 triệu USD/năm trong 13 năm kế tiếp.

Tuy nhiên, thẩm phán tuyên bố bà không được phép dùng tiền của chồng cũ để tiếp tục thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiếc quá! Thật tiếc cho một người phụ nữ xinh đẹp, có nhan sắc nức tiếng một thời khiến bao chàng trai mê đắm, nay khuôn mặt như ‘ác quỷ’ chẳng thể nhận ra. Tiếc cho người phụ nữ dại khờ được tỷ phú yêu chiều nhưng lại không biết vun vén hạnh phúc gia đình cho đúng cách.

webtretho

Thời trẻ của bà Jocelyn (Ảnh: Daily.co.uk)

Dẫu biết rằng, làm đẹp là nhu cầu muôn thuở của chị em phụ nữ, nhưng cái gì quá cũng không nên, nhất là trong chuyện dao kéo. Và có lẽ, cái sai lớn nhất của Jocelyn lại không nằm ở khuôn mặt mà là ở trên đầu ,bởi nhận thức tầm thường, nông cạn,

Như nhiều phụ nữ cùng thời, Jocelyn tìm mọi cách để giữ chân chồng chứ bao giờ thử suy nghĩ ngược lại, phải làm sao để chồng giữ chân mình. Rõ ràng, nếu ông yêu bà bằng vẻ đẹp ngoại hình thì câu chuyện ngoại tình 100% sẽ diễn ra, cho dù bà cố gắng giống ‘mèo’ bao nhiêu đi nữa

Bởi không ai có thể chống lại thời gian, kể cả nhan sắc, nhất là khi thế giới này liên tục sản sinh biết bao nhiêu người phụ nữ - đẹp hơn bà gấp 100 lần. Đáng ra, thay vì tu sửa nhan sắc, bà nên tu sửa lối sống, suy nghĩ và đặc biệt là tư tưởng của mình.

Lấy chồng tỷ phú như một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không. Nếu yêu nhau đến đầu bạc răng long thì thật là mãn nguyện, còn khi đã đứt dây tơ, bà nên thông minh tự vun vén cho mình.

webtretho

(Ảnh: Daily.co.uk)

Giá như, bà chỉ cần khôn khéo thêm một chút, biết dùng đầu óc để kinh doanh, làm giàu, biết tự làm đẹp để bản thân hạnh phúc (chứ không phải vì chồng), biết nâng cao sức quyến rũ bằng tâm hồn và trí thức. Quan trọng nhất, bà nên biết vừa thế nào là vừa đủ, biết điểm dừng đúng lúc thì kết cục sẽ không bi đát như bây giờ.

Trắng tay vì tiêu xài hoang phí.

Kể từ sau cuộc ly hôn, bà Jocelyn sống khá lặng lẽ, ít khi xuất hiện trên mặt báo. Khoảng 7 năm sau, ông chồng cũ qua đời ở tuổi 67. Ngay từ khi còn chung sống với chồng cũ, bà Jocelyn đã tiêu sài cực kỳ hoang phí. Có lần bà chi tới 350.000 USD để mua một chiếc váy hiệu à 10 triệu USD mua đồ trang sức.

Thậm chí hóa đơn điện thoại của bà cũng lên đến 5.000 USD/tháng. Bà còn thuê một đội ngũ lên đến 350 người giúp việc, bà Jocelyn thậm chí không biết cách đun nước và bật lò nướng. Và bà sẵn sàng bỏ 3,5 triệu USD để xây một biệt thự nghỉ dưỡng cho con gái ở Kenya.

webtretho

Cuối năm 2016, bà Wildenstein cho biết bắt đầu cạn tiền khi nhà chồng cũ cắt khoản tiền trợ cấp hàng năm. Trong đơn xin bảo hộ phá sản hồi năm 2018, bà Wildenstein thừa nhận nợ 12 cá nhân và tổ chức.

Một người quen biết lâu năm của bà khẳng định "Miêu nữ" thực tế là một người dễ mến nhưng quá "khờ dại". "Bà ấy bị quá nhiều người lợi dụng nên mới hết sạch tiền bạc".

Lúc lâm vào tình cảnh khốn đốn, bà Jocelyn vẫn không nhận rằng mình sai, lại tiếp tục đổ mọi tội lỗi lên đầu ông chồng cũ. Bà cho biết lúc chia tay, bà được trao hai bức tranh đắt giá của hai họa sĩ nổi tiếng.

Nhưng bức đầu là hàng giả, bức sau được bán với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến. Bà khẳng định sẽ thuê một luật sư hàng đầu để đòi lại sự công bằng. Đúng là phụ nữ tham lam muôn đời sẽ phải trả giá, tiền tài nếu không tự mình làm ra thì chẳng bền lâu bao giờ.

webtretho

(Ảnh: Zing.vn)

Lúc đầu, nhận 2.5 tỷ USD, ai cũng nghĩ rằng đây là số tiền cả đời tiêu không hết và bà Jocelyn thật may mắn so với những người phụ nữ phải một mình ôm con sau ly hôn, tay trắng vươn lên từ đống rác

Còn bà Jocelyn thì hoàn toàn ngược lại, từ nữ đại gia biến thành người phụ nữ vừa nghèo, vừa xấu, âu cũng bởi cuộc đời luôn có vay có trả, có nhân quả rõ ràng. Jocelyn – mẫu phụ nữ điển hình cho nhóm người đã u mê còn chây lười lao động, đã tham lam còn nhẹ dạ cả tin.

Kết chát đắng thế này, là đáng lắm.

Tags:
72 tuổi, lấy vợ mới được 2 năm, tôi ‘bật ngửa’: Đưa hết tiền cho vợ giữ, khi ốm đau nhập viện nhận ra sự thật bẽ bàng

72 tuổi, lấy vợ mới được 2 năm, tôi ‘bật ngửa’: Đưa hết tiền cho vợ giữ, khi ốm đau nhập viện nhận ra sự thật bẽ bàng

Sau khi phát hiện sự thật này, tôi bỗng cảm thấy thất vọng với cuộc hôn nhân lần thứ hai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất