-
Lý do Trump đe dọa 'tên lửa đang tới Syria'
Lời đe dọa tấn công Syria của Tổng thống Mỹ dường như chỉ là sự đáp trả bột phát tuyên bố "bắn hạ tên lửa" của đại sứ Nga.
-
12 cảnh đẹp công viên quốc gia Yosemite miền Tây nước Mỹ
Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những ngọn núi hùng vĩ, Vườn quốc gia Yosemite là điểm đến lý tưởng với những người yêu dã ngoại.
-
Mark Zuckerberg kê thêm đệm 10cm để ngồi
Hành động của CEO Facebook được cho là không muốn hình ảnh mình nhỏ bé trong mắt các Nghị sĩ Quốc hội Mỹ.
-
Giải mã sức hút của 10 xa lộ đẹp nhất nước Mỹ
Nhiếp ảnh gia James Q. Martin đã công bố bộ ảnh ấn tượng về 10 tuyến đường đẹp và yên tĩnh nhất nước Mỹ .
-
Nhân viên an ninh kéo lê Việt kiều Mỹ David Dao đòi bồi thường
Nhân viên an ninh đâm đơn kiện sau khi bị sa thải vì lôi ông David Dao khỏi chuyến bay của United Airlines năm ngoái.
-
Quận Cam đã lặp lại sai lầm của L.A. một thập niên trước trong vấn đề vô gia cư
Quận Cam giờ đây đang gần như lặp lại đúng những sai lầm trong giải quyết tình trạng vô gia cư mà Los Angeles đã có 10 năm về trước.
-
Cô gái đột quỵ ở tuổi 17 vì tác dụng phụ của viên tránh thai – bài học cho tất cả chị em phụ nữ
Trên đường đi đến phòng tập gym vào một buổi chiều tháng 6, Grace Russell không thể ngờ rằng mình sắp phải đối mặt với cơn đột quỵ thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Với một cô gái 17 tuổi, đột quỵ là khái niệm chỉ có ở người già. Trong vài tháng sau đó, khi bạn bè đang sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, Grace phải bắt đầu học đi, học nói, học đọc và học cách tự chăm sóc bản thân lại từ đầu.
-
Facebook sẽ trả 40.000 USD cho ai phát hiện họ làm lộ dữ liệu
Facebook sẽ trả từ 500 USD đến 40.000 USD cho các trường hợp chứng minh được hãng làm lộ dữ liệu người dùng, tương tự vụ Cambridge Analytica.
-
Video vietsub: Mark thừa nhận vẫn theo dõi người dùng khi họ đã đăng xuất Facebook
Trong phiên điều trần thứ hai cũng kéo dài 5 tiếng ngày 11/4, Mark Zuckerberg thừa nhận theo dõi cả người không lập tài khoản vì lý do bảo mật.
-
Đời người đến và đi đều bởi duyên nợ, vậy nên hãy cứ vạn sự tùy duyên mà sống
Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ “duyên” đã định, người gặp người là bởi duyên đủ, nợ đầy, và khi xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai.