-
Cô gái bán đấu giá trinh tiết để giúp bố mẹ trả nợ
Cô gái trẻ đưa ra quyết định sau khi đọc được các câu chuyện trên mạng về những phụ nữ kiếm được hàng triệu USD nhờ bán trinh tiết.
-
“Cuối cùng tôi đã biết được ‘bộ mặt thật’ sau 5 năm đến Mỹ”
Một phụ nữ người Hoa đến Mỹ đã hơn 5 năm, cô nhớ rất rõ ngày đầu tiên cùng con gái đến đây. Sau khi đi học ở Mỹ, con gái của cô đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều khiến cô hết sức cảm động.
-
Gia đình Mỹ tiết kiệm hơn 1 triệu USD để nghỉ hưu tuổi 30
Chỉ trong 10 năm, gia đình McCurry đã thành triệu phú mà không cần trúng số hay thừa kế.
-
Bỗng nhiên dính bầu vì ăn kem detox
Thành phố New York đã chính thức ra lệnh cấm một số sản phẩm giảm cân detox như kem than hoạt tính, trà thải độc vì có thể khiến nhiều cô gái bỗng dưng có bầu.
-
Người đàn ông vô gia cư cùng cặp vợ chồng tạo dựng câu chuyện để lừa đảo 400.000 đô
Một gã đàn ông vô gia cư cùng cặp vợ chồng trẻ đã thông đồng với nhau để tạo dựng nên một câu chuyện cảm động hòng chiếm đoạt 400.000 đô la được ủng hộ trên GoFundMe
-
Người Mỹ có cách để thoát nghèo đầy bất ngờ
Vào tháng 11, Mỹ phát động chương trình thúc đẩy nỗ lực xoá đói giảm nghèo nhằm tạo cơ hội cho người nghèo tại Mỹ cải thiện mức sống.
-
Trung Quốc tìm cách tăng sức mạnh hải quân để đối phó Mỹ
Bắc Kinh muốn tăng cường năng lực hải quân, nhưng vẫn khó lòng theo kịp lợi thế công nghệ và khả năng hiệp đồng của Washington.
-
Chàng giảng viên Mỹ hủy buổi hẹn đầu để thử lòng cô gái Việt
Aaron hủy hẹn vào phút chót, vô tình khiến hành trình chinh phục cô giáo dạy đàn quê Đăk Lăk khó gấp bội.
-
Phụ huynh tặng cô giáo ôtô để khỏi phải đi xe bus
Biết cô giáo mỗi ngày phải đi nhiều chuyến xe bus mới tới được trường, một phụ huynh Mỹ đã tặng cô món quà giá trị.
-
Nữ thiếu tá gốc Việt kể chuyện từ chối lương $120,000 để trở thành quân nhân
Ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt tham gia và nắm giữ các vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, quân sự ở Mỹ. Họ chọn con đường binh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau, có người vì muốn nối nghiệp ông cha, có người muốn phục vụ tha nhân, có người muốn đền đáp ân tình đất nước này đã dành cho họ. Trong số đó có Thiếu Tá Nguyễn Minh Thục Đoan, người đã từ chối cơ hội làm việc với mức lương $120,000 một năm, để trở thành một quân nhân với mức lương thấp hơn.



