-
Nơi giấc mơ Mỹ bị dập tắt
Elizabeth là một bé gái 13 tuổi đến từ Villanueva, Honduras. Khi bị bắt trên đường vượt biên hồi tháng 3, em chỉ nghĩ đến nỗi thất vọng của người mẹ đang ở bang Maryland, Mỹ.
-
Việt kiều ‘cày’ gì để có nhiều tiền: Góc khuất vô hình của giấc mơ Mỹ
Khi sang xứ người, ai cũng nên chuẩn bị tinh thần cho cú sốc văn hóa như con gái về nhà chồng. Tôi đã trải qua các cung bậc cảm xúc của một người gốc Á đi làm sở Mỹ với những khái niệm từ trên trời rớt xuống.
-
Vì 'giấc mơ Mỹ', 2 anh em đi bộ 2.400 km qua cung đường chết chóc
Nghèo đói do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng từ thảm hoạ thiên nhiên, khiến nhiều người đang đặt cược số phận vào con đường di cư tới Mỹ qua biên giới Mexico bất chấp nhiều hiểm họa.
-
Tàn 'giấc mơ Mỹ', nhiều người Hàn trở về quê hương
Có một tấm hộ chiếu Mỹ là mục tiêu Seok Jun-ho theo đuổi suốt thời trẻ. Đạt được nó năm 2010, nhưng 8 năm sau, ông và vợ quyết định về quê.
-
Hành trình mẹ của Trump chinh phục 'giấc mơ Mỹ'
Là một người nhập cư nghèo gốc Scotland, Mary Anne MacLeod Trump có lẽ không bao giờ nghĩ con trai bà sau này sẽ trở thành tổng thống Mỹ.
-
Covid-19 xô đổ ‘giấc mơ Mỹ’ của sinh viên Trung Quốc
Đối với Haila, Jingchu và các sinh viên Trung Quốc khác sắp đến Mỹ, mùa thu 2020 sẽ không giống như những gì họ đã mong đợi.
-
Sao Việt chật vật mưu sinh bên giấc mơ Mỹ
Ngọc Quyên thường xuyên ăn bánh mì, Xuân Mai lăn lộn làm trụ cột kinh tế dù là sao nổi tiếng trong nước.
-
Giấc mơ Mỹ của một bà nội trợ Việt suýt tự tử vì buồn tủi, bắt đầu học đại học ở tuổi 34: Tôi sẽ về để xây dựng quê hương, khi hoàn thành Giấc Mơ Mỹ của mình!
Đặng Thanh Hằng sang Mỹ theo chồng nhưng cô có ước mơ riêng thay vì tự hài lòng với việc chăm sóc chồng con. Ở tuổi 34, Hằng bắt đầu nghiên cứu khoa học con số không với ngành công nghệ sinh học.
-
Giấc mơ Mỹ của tỷ phú Việt: “Hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình, không có cách nào khác”
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Bá Dương và nhiều doanh nhân Việt đều có tham vọng chinh phục thị trường Mỹ – một chiến trường gian nan nhưng xứng đáng để “đổ máu”.
-
Tan “giấc mơ Mỹ“, đọng lại nợ nần
Tin lời phỉnh dụ của kẻ lừa đảo, nhiều người dân nghèo ở các tỉnh ĐBSCL đã vay mượn, cầm cố nhà cửa, ruộng vườn lấy tiền qua Mỹ lao động mong đổi đời. Tuy nhiên, “giấc mơ Mỹ” thì mịt mù còn họ phải đối mặt nợ nần chồng chất