Giận Sen đi công tác không dắt theo, chú chó Corgi quyết tâm lập mưu trả thù

Mới đây, trang Sohu vừa đăng tải câu chuyện ngang trái về một chú chó Corgi nhà họ Tưởng. Theo đó, do bị bỏ rơi nên cún cưng đã nổi cơn thịnh nộ quyết tâm báo thù khiến cộng đồng mạng được phen cười lăn lộn.

15:59 27/03/2023

Cụ thể, “boss” này muốn theo chân anh chủ đến Quảng Đông công tác nên đã dùng mọi chiêu trò để đạt được mục đích. Cu cậu nhanh trí nằm sẵn vào vali và ngoan ngoãn chờ đợi đến giờ lên máy bay nhưng lại bị "sen" xách ra ngoài. Sau đó, Corgi tung ra phương án cuối cùng là nằm giả vờ ngất trên sàn như muốn nói: “Cho tao đi đi, không thì tao “hẻo” cho mày vừa lòng!

 
Corgi nhanh trí chui vào vali của anh chủ. (Ảnh: Sohu)

Corgi nhanh trí chui vào vali của anh chủ. (Ảnh: Sohu)

 
Sau đó nằm chờ đóng gói lên máy bay. (Ảnh: Sohu)

Sau đó nằm chờ đóng gói lên máy bay. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, anh Tưởng vẫn kiên quyết cho cu cậu ở nhà. Do quá phẫn nộ, anh bạn nhỏ quyết tâm báo thù bằng cách biến căn hộ thành một bãi chiến trường hỗn độn, dùng nó làm "quà" chào mừng chủ nhân trở về. 

 
Cu cậu ăn vạ chủ nhân. (Ảnh: Sohu)

Cu cậu ăn vạ chủ nhân. (Ảnh: Sohu)

Ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp hoàn toàn biến dạng với đống đồ đạc ngổn ngang. Corgi đã xé toạc mọi thứ có thể, điều làm anh Tưởng đau lòng nhất chính là chiếc ghế gấp yêu thích để nằm xem phim cũng “bay màu”. Hơn nữa, khi bị tra hỏi thái độ của anh bạn 4 chân còn rất kênh kiệu, giống như muốn tuyên bố: “Nhìn đi, vật kỷ niệm hư rồi, lần sau không dẫn người ta theo nữa tao bán nhà luôn bây giờ”.

 
Món quà chào mừng

Món quà chào mừng "sen" trở về. (Ảnh: Sohu)

 
Kỷ vật tình yêu đôi lứa cũng

Kỷ vật tình yêu đôi lứa cũng "bay màu". (Ảnh: Sohu)

Anh Tưởng chia sẻ: “Đúng là cạn lời! Ngày thường mỗi lần đi chơi, nó đều nằng nặc đòi theo tôi cho bằng được. Có lẽ chiều riết nên thành thói quen. Lần đi công tác này tôi cũng rất áy náy vì để cu cậu ở nhà, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kia thì tôi đang băn khoăn có nên cho Corgi vào trại giáo dưỡng để bớt cái tính khí muốn gì được đó, chẳng xem ai ra gì không đây.

 
Anh Tưởng bất lực lên án. (Ảnh: Chụp màn hình)

Anh Tưởng bất lực lên án. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi câu chuyện của cặp chủ tớ này được lan truyền trên mạng xã hội, nó đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Dân tình đều không thể nhịn cười trước sự nghịch ngợm của Corgi. Có người cho rằng anh bạn nhỏ vì sợ bỏ rơi nên mới nổi loạn như vậy, chung quy lại nó rất thông minh và lém lỉnh. Bên cạnh đó, một vài ý kiến khuyên anh Tưởng lần sau đi vắng nên gửi “boss” đến tiệm thú cưng, vì để nó một mình ở nhà tung hoành như vậy khá nguy hiểm.

Nhắc đến cao thủ phá nhà thì không thể không gọi tên Husky. Trước đó, ngày 11/08, một cư dân mạng cũng đăng bài than trời trách đất với độ nghịch ngợm vô đối của anh bạn nhà mình.

 
Trong tất cả các loại ghế

Trong tất cả các loại ghế "boss" thích nhất là sofa. (Ảnh: Sohu)

Theo đó, chú Husky này có sở thích cắn phá đồ đạc, đặc biệt là sofa. Chủ nhân vừa tậu được một bộ ghế mới nên chuyển cái cũ ra sau nhà. Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, đại “boss” đã biến chiếc sofa thành đống phế liệu, hơn nữa còn ngoe nguẩy đuôi như muốn hỏi anh chủ xem rằng mình có lợi hại không vậy?

"Xem xem tao giỏi không nè sen ơi!" (Ảnh: Sohu)

Hiện, những câu chuyện dở khóc dở cười giữa “sen” và “boss” luôn là đề tài được cộng đồng yêu chó mèo săn đón. Mặc dù cười trên nỗi đau của người khác là không hơp lý, nhưng dân tình không thể khép miệng khi chứng kiến hàng loạt tình huống trớ trêu và đầy rẫy "mùi đáng yêu" như vậy. Người ta có câu: “Người yêu không có nhưng chó phải có một con” quả nhiên rất đúng. Chúng sẽ làm bạn trở nên bận bịu, vừa yêu vừa hận đến độ không còn thời gian cô đơn.

Tags:
Cảm động chú chó Corgi biết giúp chủ của mình vượt qua cơn sinh nở tại nhà

Cảm động chú chó Corgi biết giúp chủ của mình vượt qua cơn sinh nở tại nhà

Ngắm loạt ảnh ghi lại quá trình sinh nở của mình, Brooke đã không kìm được xúc động khi nhận ra rằng chú chó Ranger ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất